Đoàn hành hương liên xứ do quý cha: Giuse Bùi Văn Trỗi - chính xứ Văn Mạc và Matthêu Nguyễn Văn Duy - chính xứ Hào Xá phụ trách. Ngay từ sớm, đoàn người đông đảo đã nô nức tiến về linh địa Hải Dương với niềm hoan hỷ như dân Chúa xưa hành hương lên Đền.
Khoảng thời gian ban đầu, đoàn hành hương dành cho việc tham quan nhà nguyện Lòng thương xót, nhà nguyện Pháp trường và Đền thánh đang xây dựng bằng đá. Không ít khách hành hương lần đầu tiên đến đây, nên không khỏi ngỡ ngàng và mừng vui vì những gì đang diễn ra nơi linh địa. Cộng đoàn hành hương càng thêm ngưỡng mộ về nơi này và tự hào về niềm tin của mình khi được lắng nghe về những điều độc đáo nơi Di tích tử đạo, do cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Đặc trách Đền thánh chia sẻ.
Tiếp theo, cộng đoàn hành hương được cha Matthêu Nguyễn Văn Duy dẫn dắt vào tâm tình và mục đích của Năm thánh hy vọng. Khởi đi từ lời Chúa và Sắc chỉ mở Năm Thánh, cha đã hướng người tham dự biết đặt niềm hy vọng cuộc đời của mình nơi Chúa Kitô, vì nơi Người “hy vọng sẽ không làm thất vọng”. Cha nhấn mạnh đến điều cốt lõi của Năm thánh, như lời Đức Thánh cha Phanxicô ước ao: “Năm thánh là cơ hội giúp cho người tín hữu gặp gỡ Đức Kitô cách sống động và cá vị”. Bằng câu chuyện và những hình ảnh sống động cha đã giúp cho cộng đoàn không chỉ hiểu hơn về Năm thánh, mà còn biết cách sống sao để Năm thánh thực sự mang lại ích lợi thiêng liêng cho bản thân, gia đình và cộng đoàn giáo xứ.
Ngày hành hương vừa là một cơ hội đặc biệt thuận lợi để mọi người lãnh nhận Bí tích Giải tội, mang lấy niềm vui phá vỡ sự đơn điệu của cuộc sống thường nhật, vừa là cơ hội để bày tỏ tình huynh đệ, hiệp thông với mọi người, và mở lòng ra với Thiên Chúa. Ước mong, mọi người - những sứ giả lưu động của Chúa sẽ lan toả những giá trị thiêng liêng này của việc hành hương để giúp cho người khác thêm sống tin yêu và hy vọng.
BTT Liên xứ