Lúc 17g30 các đội trống, đội kèn cùng các đội dâng hoa đều quy tụ về Giáo xứ Phần Lâm, để cùng nhau tôn vinh Đức Mẹ.


Trước buổi dâng hoa đồng tiến, cha Gioan B. Bùi Quang Sáng ngỏ lời chào cộng đoàn, cùng dâng lên Đức Mẹ những tâm tình yêu mến, tạ ơn và cầu nguyện cho ba giáo xứ luôn được bình an và hiệp nhất trong Chúa.


Tiếp đến là cuộc cung nghinh Đức Mẹ được diễn ra trang nghiêm sốt sắng, hòa quyện với những lời ca cảm mến tiến dâng lên Mẹ. Những đóa hoa tươi thắm được dâng tiến như biểu tượng của lòng yêu mến, sự hy sinh và đời sống đức tin của cộng đoàn ba giáo xứ dành cho Đức Mẹ.


Cuối cùng là Thánh lễ mừng Chúa lên trời được cử hành cách long trọng và sốt sắng. Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Antôn Tô Duy Lâm - chính xứ Ngọc Châu, mời gọi cộng đoàn hướng lòng về quê hương nước trời, sống thánh thiện giữa trần gian và trung thành thi hành sứ mạng Chúa trao. Xin cho mỗi Kitô hữu biết noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, vâng phục và luôn biết đem Chúa đến cho mọi người bằng chính đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ. Sống giữa trần gian nhưng luôn hướng lòng về quê trời, đó là con đường của người môn đệ Chúa Kitô.

Ngày tôn vinh Đức Mẹ hôm nay khép lại trong niềm vui và chan hòa tình Chúa, tình người. Nguyện xin Đức Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ các gia đình trong ba giáo xứ; xin cho Tháng Hoa năm nay trở thành thời gian đặc biệt ý nghĩa giúp mọi người thêm lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ hơn.