Chương trình mong muốn tạo cho các em thiếu nhi một sân chơi lành mạnh và thánh thiện, đồng thời giải tỏa bớt những “áp lực” sau hai tháng miệt mài học và thi giáo lý, tạo niềm vui cho các em trước khi bước vào năm học mới.
Đúng 7h30 phút, tại khuôn viên của giáo xứ Đồng Giá, các em TNTT thuộc xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Giáo xứ Đồng Giá đã tề tựu đông đủ để chào đón các bạn thiếu nhi đến từ xứ đoàn Maria Goretti - Giáo xứ An Tân. Tất cả các bạn thiếu nhi của hai giáo xứ đều háo hức mong chờ và sẵn sàng cho chương trình trại hè năm nay.

Sau khi tập trung và ổn định, đúng 8h00, các em thiếu nhi chào đón sự hiện diện của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chiến và cha phụ tá Gioakim Nguyễn Đình Tịnh. Sau những tràng pháo vỗ tay nồng nhiệt của các em thiếu nhi, cha xứ Giuse có lời chào mừng tới tất cả các em thiếu nhi trong hai giáo xứ Đồng Giá và An Tân đã về tham dự ngày trại hè hôm nay. Đồng thời, ngài cũng mong muốn tất cả các em thiếu nhi hãy tận dụng ngày trại hè hôm nay như một cơ hội để giao lưu, học hỏi và sống tình hiệp nhất với nhau. Cha Giuse cũng không quên chúc cho các em thiếu nhi tìm thấy thật nhiều niềm vui và chúc ngày trại hè diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau lời khai mạc của cha xứ Giuse, các em thiếu nhi liên xứ bước vào phần thi Rung Chuông Vàng rất hấp dẫn, gay cấn và hồi hộp. Được biết bộ câu hỏi trong phần thi Rung Chuông Vàng năm nay được xây dựng chủ yếu trên nền tảng kiến thức giáo lý và kiến thức về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể mà các em đã được học. Sau hơn một giờ đồng hồ tranh tài, ban tổ chức đã tìm ra chủ nhân của chiếc chuông vàng năm nay là một em thiếu nhi đến từ xứ đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Giáo xứ Đồng Giá.
Sau khi kết thúc phần chơi đầu tiên, các em được nghỉ giải lao giữa giờ và được các bà trong Hội con Đức Mẹ giáo xứ Đồng Giá chiêu đãi những món ăn nhẹ hấp dẫn.

Đúng 9h30, sau tiếng còi báo hiệu của Trưởng trực, các em bước vào phần thứ hai của chương trình là phần thi đồng đội. Gần 400 em thiếu nhi thuộc 2 giáo xứ được chia thành 12 đội tranh tài trong 3 trò chơi lớn: Kéo co chữ X, Nhảy bao bố tìm ngọc Hành trình vượt Biển Đỏ. Mặc dù thời tiết có phần nóng bức nhưng các em thiếu nhi vẫn thể hiện tinh thần nhiệt huyết, năng động trong tất cả các trò chơi.
Vào lúc 11h00, tiếng còi báo hiệu kết thúc phần thi đồng đội cũng chính là tiếng còi đánh dấu sự khép lại chương trình buổi sáng trong ngày trại hè hôm nay. Sau thời gian vệ sinh cá nhân, các em thiếu nhi cùng quy tụ trong khuôn viên tầng hầm của nhà thờ mới để dùng bữa cơm huynh đệ do Ban sự kiện của giáo xứ Đồng Giá khoản đãi.

Sau thời gian nghỉ trưa, vào lúc 14h00, các em lại có mặt đông đủ để bước vào màn khởi động cho chương trình buổi chiều. Sau những phút giây khởi động sôi nổi, các em thiếu nhi chào đón sự hiện diện đầy trân quý của cha Phanxicô Xavie Trần Đức Thảo - Chính xứ An Tân. Cha Phanxicô Xavie gửi lời cám ơn tới cha xứ Giuse, cha phụ tá Gioakim cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Đồng Giá vì những thịnh tình đã dành cho giáo xứ An Tân, cách riêng là các em thiếu nhi Thánh Thể. Ngài cũng không quên dành cho tất cả thiếu nhi của hai giáo xứ những lời nhắn nhủ tâm tình. Ngài hy vọng qua ngày trại hè hôm nay, mỗi em thiếu nhi sẽ thu lượm được thật nhiều niềm vui, đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu ngang qua việc giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Vào lúc 14h30, chương trình buổi chiều của ngày trại hè chính thức bắt đầu. Được biết, năm nay cha xứ Giuse rất quan tâm và tổ chức một hệ thống gian hàng hội chợ đa dạng và phong phú về các trò chơi cũng như ẩm thực và quà tặng. Nhờ đó, các em thiếu nhi được thỏa sức vui chơi và dành được nhiều phần quà giá trị về cả vật chất cũng như tinh thần.

Đúng 17h00, các em thiếu nhi cùng nhau quy tụ trong khuôn viên nhà thờ để tham dự chương trình trao giải cho các đội đã đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi đồng đội của chương trình buổi sáng. Trước khi công bố trao giải, cha xứ Giuse bày tỏ niềm vui mừng trước sự nhiệt thành và năng động của các em thiếu nhi. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng tất cả các đội vì đều dành được thành tích cao trong các phần thi. Theo ban tổ chức, chương trình trao phần thưởng cũng đánh dấu sự khép lại của chương trình buổi chiều của ngày trại hè hôm nay. Vào lúc 18h15, tất cả các em cùng nhau tham dự bữa cơm thân mật do cha xứ Giuse và cộng đoàn giáo xứ Đồng Giá khoản đãi.

Đỉnh cao của ngày trại hè hôm nay là thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 19h30 do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chiến chủ sự, cùng đồng tế với ngài có cha phụ tá Gioakim Nguyễn Đình Tịnh.

Trước khi bước vào thánh lễ, cha xứ Giuse, cha phụ tá Gioakim cùng Ban hành giáo trao giải cho những em thiếu nhi đã đạt thành tích cao trong kỳ thi giáo lý cấp giáo xứ vừa qua.

Sau tràng vỗ tay nồng nhiệt của cộng đoàn, cha xứ Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp nhau dâng lên Chúa lời cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa đã ban cho mọi người, cách riêng là các em thiếu nhi thuộc hai giáo xứ Đồng Giá và An Tân trong ngày trại hè hôm nay.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một bạn huynh trưởng đại diện cho tất cả thiếu nhi hai giáo xứ Đồng Giá và An Tân bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, tri ân tới cha xứ, cha phụ tá, quý ban hành giáo, quý hội đoàn đạo đức và tất cả mọi người đã cộng tác cách này hay cách khác để ngày trại hè được diễn ra một cách thành công tốt đẹp như lòng các em mong ước.

Sau khi thánh lễ kết thúc, các em thiếu nhi hai giáo xứ tiếp tục được vui chơi trong chương trình lửa trại buổi tối. Mặc dù các em có đôi chút thấm mệt nhưng trên gương mặt của từng em thiếu nhi không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc vì có một ngày trại hè thật ý nghĩa.

Vào lúc 22h00, sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa, chương trình lửa trại kết thúc cũng là lúc ngày trại hè chính thức khép lại. Những cái ôm, những cái nắm tay của các em thiếu nhi trong hai giáo xứ Đồng Giá và An Tân như thay cho lời cảm ơn, lời tạm biệt và hẹn gặp lại. Ước mong ngày trại hè năm nay sẽ đọng lại nơi mỗi em thiếu nhi những kỷ niệm đẹp đánh dấu một giai đoạn đáng nhớ trong hành trình sống đức tin của mình.

BTT Gx Đồng Giá

 Một số hình ảnh khác