Mở đầu chương trình, vào lúc 9g00, cha Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng – Chính xứ Phần Lâm, đã chia sẻ giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về ý nghĩa Năm Thánh, còn được gọi là Năm Toàn Xá hay Năm Hồng Ân, vốn là quà tặng tình thương Thiên Chúa ban cho Dân Người xuyên suốt lịch sử Cứu độ. Cha cũng nhấn mạnh các điều kiện cần thiết để lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày hành hương: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.


Sau phần huấn từ, cộng đoàn long trọng bước vào nghi thức rước Thánh Giá Năm Thánh do cha Giuse Nguyễn Văn Sáng – Chính xứ Phương Quan cử hành. Trong tâm tình sám hối và cậy trông, đoàn con cái Chúa sốt sắng bước theo Thánh Giá tiến vào nhà thờ, cùng khẳng định niềm xác tín: “Chúa là nguồn hy vọng không bao giờ thất vọng.”

Thánh lễ đồng tế do cha Quản hạt Antôn Nguyễn Văn Thăng – Chính xứ Kẻ Bượi chủ tế, cùng quý cha trong giáo hạt, sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn hành hương và các em Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Kẻ Sặt.

Đặc biệt, ngày hành hương cũng trùng với lễ Suy Tôn Thánh Giá mà toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Gioakim Đặng Văn Hoàng – Chính xứ Thánh Antôn, nhấn mạnh: Thánh Giá là trung tâm đời sống Kitô hữu, là nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Ngài mời gọi cộng đoàn:
• Hướng về Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện và thực thi thánh ý Chúa.
• Hướng về tha nhân bằng yêu thương và phục vụ.
• Hướng về chính mình trong khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi để mở lòng đón nhận Ơn Cứu Độ.


Thánh lễ tiếp nối trong niềm hân hoan tuyên xưng đức tin, lời nguyện tha thiết và sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuối lễ, cộng đoàn sốt sắng đọc Kinh Năm Thánh 2025, lãnh nhận ơn toàn xá và trở về trong niềm vui, ân sủng tràn đầy.


Ngày hành hương Năm Thánh Hy Vọng hôm nay đã trở thành một dấu ấn thiêng liêng đối với bà con liên xứ: Đầu Lâm – Thúy Lâm – Từ Xá – Phương Quan, là động lực giúp mỗi người tiếp tục bước theo Chúa trên con đường Thập giá, trở nên chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống bác ái, gieo rắc niềm hy vọng và tình thương trong gia đình, giáo xứ và môi trường sống hằng ngày.
BTT Giáo xứ Kẻ Sặt