Trong khí trời trong lành của mùa Chay Thánh, từ sáng sớm, bà con giáo dân đã nô nức tiến về Kẻ Sặt – nơi lưu dấu nhiều chứng nhân đức tin anh dũng – để cùng nhau cầu nguyện, lãnh nhận ơn toàn xá và kín múc ân sủng nơi Bí tích Hòa Giải.
Đúng 9h00, cha phó xứ Mát-thêu Nguyễn Văn Duy đã có bài chia sẻ khơi gợi ý nghĩa thiêng liêng của cuộc hành hương: đó là hành trình của người lữ khách tiến về Nước Trời, được thúc đẩy bởi lòng hoán cải và niềm hy vọng mà Năm Thánh mời gọi.
Sau đó, cộng đoàn tham dự nghi thức rước Thánh Giá trọng thể từ tượng đài Đức Mẹ vào nhà thờ, do cha quản hạt Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha trong Giáo hạt và quý khách hành hương. Dưới bóng Mẹ Maria, cộng đoàn cùng bước theo Thập giá Chúa trong niềm tín thác và cậy trông.
Thánh lễ đồng tế được cử hành sốt sắng do cha quản hạt chủ tế. Trong bài giảng lễ, cha Gioakim Nguyễn Xuân Văn (chính xứ Mát-thêu) đã chia sẻ về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, khơi lên trong cộng đoàn niềm hy vọng nơi ơn tha thứ và tình yêu vô điều kiện của Chúa dành cho người tội lỗi. Ngài mời gọi mỗi người hãy đặt khao khát hoán cải của mình vào đại dương lòng thương xót ấy.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình biết ơn và tràn đầy ân sủng. Ước mong rằng, nhờ hành trình hành hương hôm nay, mỗi người tín hữu được thêm vững mạnh trong đức tin, bước vào Tuần Thánh với tâm hồn đổi mới, cùng Chúa Giêsu đi qua khổ nạn để đến vinh quang Phục Sinh.
Ban Truyền thông – Giáo xứ Kẻ Sặt