Ngay từ sớm, các hội đoàn của ba giáo xứ đã tề tựu nơi khuôn viên nhà thờ với tâm tình sốt sắng. Mỗi người khi về nơi đây, đều mang theo niềm vui và lòng mong đợi, như cùng nhau chuẩn bị đón nhận một niềm hy vọng lớn lao, niềm vui Chúa Phục Sinh.


Trước Thánh lễ, cộng đoàn rước kiệu Chúa Phục Sinh, diễn tả niềm vui hân hoan khi mừng Chúa sống lại.

Sau đó, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ trọng thể.

Trong bài giảng của Thánh lễ, cha Giuse Hoàng Văn Khiển đã đặt một câu hỏi đơn sơ nhưng sâu sắc cho các em thiếu nhi: khi hai môn đệ ra thăm mộ Chúa Giêsu, các ông vui hay buồn? Từ câu hỏi ấy, cha dẫn dắt cộng đoàn bước vào hành trình nội tâm – từ nỗi buồn, sự hoang mang trước cái chết, đến niềm vui vỡ òa khi nhận ra rằng ngôi mộ trống không phải là dấu chấm hết, mà chính là khởi đầu của sự sống mới.


Cha nhấn mạnh: Chúa đã sống lại thật, đã chiến thắng sự chết và mang đến niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Phục Sinh không chỉ là một biến cố đã xảy ra, mà còn là lời mời gọi mỗi người sống lại trong đời sống đức tin, biết vượt qua những “ngôi mộ” của tội lỗi, thất vọng và sợ hãi trong chính cuộc đời mình. Cũng như ba giáo xứ đã duy trì truyền thống quy tụ và hiệp thông trong ngày đại lễ, mỗi người Kitô hữu được mời gọi sống tinh thần liên đới, yêu thương và nâng đỡ nhau trong đời sống hằng ngày, để cùng nhau làm chứng cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh. 


Thánh lễ tiếp tục với phụng vụ Thánh Thể sốt sắng, nơi cộng đoàn được hiệp thông với Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đang sống và hiện diện giữa dân Người.

Ngày đại lễ khép lại, nhưng niềm vui và ánh sáng Phục Sinh vẫn còn lan tỏa trong lòng mỗi người tham dự. Từ giáo xứ An Toàn, niềm vui ấy được mang đi, lan rộng đến từng gia đình, từng cộng đoàn, như những ngọn lửa nhỏ tiếp tục cháy sáng trong đời sống thường ngày.


Maria

BTT. Gx An Toàn