Ý tưởng quy tụ ba giáo xứ trong dịp trọng đại này xuất phát từ thao thức của cha Phêrô Đoàn Văn Khải, chính xứ An Toàn, và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ quý cha xứ Lão Phú và Thủy Giang. Sự kiện không chỉ mang tính mục vụ, mà còn làm sống lại tình thân của đại gia đình đức tin.

Chương trình khởi đầu bằng cuộc kiệu mừng Chúa Phục Sinh và Mẹ Maria, rực rỡ sắc màu và tràn đầy niềm vui. Từng đoàn người trong trang phục của hội đoàn mình, hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn, những lời ca vang vọng: “Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia!”



Trong bài giảng của Thánh lễ, cha Phêrô Bùi Duy Hải, chính xứ Thuỷ Giang đã giúp cộng đoàn cùng cảm nhận niềm vui khải hoàn của Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết và mở ra lối sống mới cho nhân loại. Ngài nói: “Phục Sinh không phải chỉ là một sự kiện của quá khứ, mà là một hiện tại sống động. Chúa đã sống lại, và niềm vui ấy phải lan tỏa nơi từng gia đình, từng giáo xứ.”



Sau Thánh lễ, cha Phêrô Đoàn Văn Khải đã đại diện chia sẻ những tâm tình sâu lắng, bày tỏ niềm xúc động trước bầu khí hiệp nhất và đầy yêu thương của ngày lễ. Ngài chia sẻ: “Tôi vẫn luôn ấp ủ một ngày nào đó các giáo xứ anh em có thể cùng nhau quy tụ như thế này. Hôm nay, ước mong ấy đã thành hiện thực, không chỉ để mừng Chúa sống lại, mà để sống lại cả tình thân, cả mối dây thiêng liêng vốn đã có từ bao đời.” Ngài cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến cha Giuse Hoàng Văn Khiển, cũng như toàn thể giáo xứ Lão Phú vì sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt thành đã làm nên một ngày lễ thật trang trọng và thiêng liêng.



Niềm vui mừng Phục Sinh không khép lại sau Thánh lễ, nhưng như được gieo mầm trong lòng mỗi người tín hữu, để rồi niềm vui đó được lan tỏa trong từng hành động nhỏ của yêu thương, tha thứ và hy vọng.


Tác giả: Maria