Vào lúc 8h00 Gia đinh Liên Tu Sĩ có mặt tại giáo xứ Đông Khê, dưới sự hướng dẫn của Cha Phanxico Savier Nguyễn Bạch Dương.SSS trưởng ban Tu sĩ, dẫn đoàn vào chào thăm Cha Tôma Nguyễn Văn Vinh chính xứ Đông Khê.

Tiếp đó, đoàn hành hương được lắng nghe Cha Đa Minh Nguyễn Văn Huyến.CSSR chia sẻ trước thánh lễ về “niềm hy vọng của những người sống đời thánh hiến”. Trong bài chia sẻ, Cha Đa Minh nhấn mạnh đến một số khía cạnh trong đời sống tu trì.

Khởi đi từ câu hỏi, nghề của chúng ta là gì? Có thể trả lời nghề của chúng ta là nghề đi tu – nên thánh. Nên thánh là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta, chúng ta cố gắng nên thánh để mọi người nhìn vào cuộc sống của chúng ta, họ cũng muốn nên thánh. Ngài cũng cho mọi người biết, chúng ta không thể tự mình nên thánh được, chính vì thế niềm hy vọng của chúng ta cần được cậy nhờ nơi Đức Kitô hay đúng hơn, Đức Kitô chính là Hy Vọng của chúng ta, nơi Đức Kitô chúng ta được nên thánh, Đức Kitô tái tạo con người chúng ta. Ngài cũng nhắc nhớ mỗi người tu sĩ rằng, đời tu, đời sống thánh hiến là dấu chỉ niềm hy vọng ở giữa thế gian, hy vọng cho những người nghèo khó, những người gặp khó khăn thử thách và người sống đời thánh hiến là hy vọng cho những người trẻ hướng về tương lai.


Kết thúc bài chia sẻ, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, để cảm nghiệm tình yêu cao sâu của Ngài đã dành cho nhân loại. Cùng với đó, đoàn được lãnh nhận bí tích Hoà Giải hầu xứng đáng đón nhận Ơn Toàn xá.

Theo hướng dẫn của chương trình hành hương Năm Thánh, bước theo Thánh Giá Chúa, “những người lữ hành” cùng nhau tiến bước vào nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ.

Thánh lễ hành hương do Cha Phanxico Savier trưởng ban Tu Sĩ cử hành. Đồng tế với Cha Phanxico Savier có sự hiện diện của Cha chính xứ Đông Khê, quý Cha trong Gia đình Liên Tu Sĩ, cùng sự hiệp thông của quý nam nữ tu sĩ, cộng đoàn giáo xứ Đông Khê.

Trong bài giảng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Giang.OP cho mọi người thấy được vai trò trung gian của người tu sĩ giữa Chúa và dân chúng. Những người sống đời thánh hiến là phương tiện Chúa dùng để chuyển ơn Chúa cho dân. Là những người hành hương, người tu sĩ hãy đi theo con đường Thiên Chúa muốn. Thế nhưng, thân phận con người yếu đuối, biết bao khó khăn trong cuộc sống nên đôi lúc người tu sĩ đi lệch con đường Chúa dạy, mỗi lần như thế chúng ta hãy can đảm đứng lên, tiếp tục tìm ý Chúa và thực thi ý Chúa.

Trước khi kết thúc bài giảng, Cha Phêrô đưa ra cho đoàn hành hương một mẫu gương thực thi ý Chúa đó là Mẹ Maria, Mẹ đã thực thi ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn, dù đau khổ. Mỗi người cũng hãy tìm ý Chúa và thực thi ý Chúa muốn chúng ta hay cộng đoàn được trao phó cho chúng ta đi theo.

Sau bài giảng, cộng đoàn tiếp tục với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm, ấm cúng.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng đọc kinh Năm Thánh và lãnh nhận phép lành Toàn xá.

Qua chuyến hành hương này, ước mong mỗi thành viên trong Gia đình Liên Tu Sĩ Giáo phận Hải Phòng luôn biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng “đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” ( Rm 5,5). Nguyện xin Chúa nâng đỡ quý tu sĩ trong bậc sống đầy vinh dự cũng đầy thử thách này, để các tu si sống trọn vẹn cho Chúa và phục vụ anh chị em trong niềm vui và hy vọng.

BTT Tu sĩ