Ngày hành hương có sự tham dự của cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên - Tổng đại diện Giáo phận, kiêm chính xứ Chính Toà, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Tổng quản lý Toà giám mục, đặc trách Legio và Truyền giáo của Giáo phận cùng quý cha xứ, và khoảng 1300 giáo dân thuộc liên giáo xứ.

Khởi đầu cho chương trình hành hương, cộng đoàn cùng nhau lãnh nhận Bí tích Hoà giải và lắng nghe cha Gioan Baotixita chia sẻ.

Với cách dẫn chuyện rất khôi hài, gần gũi và đơn giản, cha Gioan Baotixita giúp cho cộng đoàn có dịp hiểu rộng hơn về ý nghĩa và mục đích của Năm Thánh trong lịch sử Giáo hội, trong dịch thuật và theo Kinh Thánh. Ngài cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa của Sắc chỉ: Hy vọng không làm thất vọng, điều kiện và cách thức để mọi người lãnh nhận ân xá.

Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn từ bỏ những điểm yếu nơi bản thân và thực hành các nhân đức Kitô giáo cách cụ thể, để chuyến hành hương không còn là lý thuyết, nhưng là chuyến hành hương hy vọng đong đầy sự hoán cải và canh tân trong đức tin, đức cậy, đức mến của từng người. Và khi trở về, mỗi người hãy mang niềm bình an, hy vọng ấy cho đến cho anh chị em xung quanh nơi gia đình, công ty, trường học…

Sau bài chia sẻ của cha Gioan Baotixita, cộng đoàn tham dự nghi thức hôn kính, cung nghinh thánh giá Năm Thánh, và cùng nhau tiến vào trong thánh đường hiệp dâng Thánh lễ.

Với bài Tin Mừng trong khung cảnh của Thánh lễ ngày Chúa Nhật tuần II, mùa Chay (Lc 9, 28b-36), cha Tổng đại diện-Phêrô diễn giải: sự kiện biến hình trên núi của Chúa Giêsu cho thấy gương mặt sáng ngời của Thiên Chúa có sức mạnh biến đổi tâm hồn và thậm chí cả thân xác con người. Tuy nhiên, sự biến đổi nào cũng cần sự hy sinh từ bỏ của con người để cộng tác với thánh ý Thiên Chúa. Như thế, mọi người đều được mời gọi “lên núi” tâm hồn để gặp gỡ, lắng nghe tiếng Chúa; và “xuống núi” để trở về gia đình, xã hội…sống chứng tá cho Ngài mỗi ngày.

Ngày hành hương kết thúc lúc 12h05 trong niềm vui và bình an nơi các tín hữu vì tâm hồn đã được đổi mới nhờ ân sủng của Thiên Chúa. 

BBT GP