Khởi đầu của ngày hành hương Liên Giáo xứ, cộng đoàn cùng lắng nghe chia sẻ của Cha Antôn Nguyễn Văn Thục - Chính xứ Lương Khê. Với ý tưởng niềm hy vọng, khởi đi từ hình ảnh 117 vị tử đạo Việt Nam, Cha Antôn gợi cho cộng đoàn về hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, qua những mảnh ghép về cuộc sống. Đó là những câu truyện đời thường về cách đối xử với tha nhân và những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày như là sự “tử đạo” trong thời đại hôm nay. Qua đó, cha muốn nhắn gửi tới cộng đoàn hãy luôn hy vọng, cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa để biết sống tình bác ái, liên đới với tha nhân và thực hành đức tin của mình.


Sau giờ lằng nghe chia sẻ của Cha Antôn cộng đoàn hành hương cùng cử hành nghi thức cung nghinh Thánh Giá Năm Thánh do Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự.

Chia sẻ với cộng đoàn hành hương dựa trên lời Chúa phụng vụ Thánh lễ mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam, Cha Giuse Vũ Văn Khương, chính xứ Trang Quan giúp cộng đoàn hiểu hơn về nét đẹp của đời sống Kitô hữu cách riêng nơi các Thánh tử đạo. Đồng thời cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót.



Sau bài giảng của Cha Giuse, cộng đoàn cùng hiệp dâng tâm tình qua lời nguyện tín hữu và sốt sắng cử hành phụng vụ Thánh Thể. Sau đó đón nhận ơn toàn xá qua phép lành trọng thể.



Hình ảnh hành hương của liên giáo xứ hôm nay khép lại nhưng lại mở ra một chặng đường mới là một hình ảnh yêu thương hiệp nhất nơi cộng đoàn năm giáo xứ để sống tinh thần Hiệp Hành Giáo hội đang mời gọi. Ước chi những lời hỏi thăm vui cười chúc nhau sau Thánh lễ sẽ được mỗi cộng đoàn hành hương mang trọn và thực thi lời Chúa trong đời sống của mình mỗi ngày để rồi cùng “Canh tân đời sống mỗi tín hữu”.

BTT Gx Lãm Hà