Mừng Sinh nhật Đức Maria là dịp để các hội viên Legio nhìn lại hành trình dấn thân theo gương Mẹ qua cầu nguyện, hy sinh và làm việc tông đồ. Cầu nguyện để tìm kiếm thánh ý Chúa; hy sinh để tình yêu được thể hiện bằng những việc làm cụ thể; và làm việc tông đồ để đem Chúa đến với những người đang cần sự nâng đỡ, sẻ chia và yêu thương.

Theo lời Thánh Phaolô: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28). Vì thế, người hội viên Legio được mời gọi kiên trì trong những việc nhỏ bé, âm thầm gieo hạt giống đức tin bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và lòng bác ái, tin tưởng rằng chính Chúa sẽ làm cho hạt giống ấy lớn lên.

Trong ngày mừng lễ, cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa và phó thác Legio Curia Yên Hưng cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Nữ Vương Legio. Xin Mẹ luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ các hội viên, để mỗi người biết sống trung thành với ơn gọi, nhiệt thành phục vụ và đem tình yêu Chúa đến với mọi người.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

Phương Hồng