Ngay đầu giờ chiều, đoàn hành hương đặt chân đến Đền Thánh Hải Dương trong bầu khí thanh bình của nắng chiều. Không gian linh thiêng nơi đây mở ra một hành trình đức tin ý nghĩa, giúp các em thiếu nhi tìm về nguồn cội đức tin, học hỏi gương sáng kiên trung của các Thánh Tử Đạo Hải Dương. Vào lúc 14h30, cộng đoàn cùng quý cha sốt sắng tham dự giờ kính Lòng Thương Xót Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Giáo phận, cũng như cho công cuộc tái thiết Đền Thánh đang được diễn ra tốt đẹp.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Giám đốc Đền Thánh giới thiệu đoàn hành hương với cộng đoàn. Cha nhắc lại rằng Thánh Giêrônimô Liêm đã từng gắn bó với Giáo xứ Đông Xuyên và góp phần vun đắp đời sống đức tin nơi đây. Cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục chạy đến với lời chuyển cầu của ngài, để giáo xứ luôn được gìn giữ và ngày càng phát triển trong đức tin. 

Thánh lễ kính lòng Thương Xót Chúa được cử hành trọng thể vào lúc 15h00 do Cha Antôn Vũ Ngọc Thạch – chính xứ Đông Xuyên chủ tế, cùng sự hiện diện của quý cha đồng tế và cộng đoàn hành hương.

Mở đầu Thánh lễ đúng giờ của Lòng Thương Xót Chúa, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện, phó thác mọi ý nguyện lên Thiên Chúa. Cách riêng, mọi người hiệp ý cầu nguyện cho công trình tái thiết Đền Thánh sớm hoàn thành, cùng cầu nguyện cho quý cha, cộng đoàn và những người phục vụ luôn được Chúa gìn giữ, ban bình an và dồi dào hồng ân.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Giuse Lương Văn Soạn - Phụ tá Giáo xứ Đông Xuyên đã quảng diễn dụ ngôn Người gieo giống, cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa luôn quảng đại gieo hạt giống Lời Chúa vào tâm hồn mỗi người với ước mong hạt giống ấy sinh nhiều hoa trái. Lòng Thương Xót của Chúa được thể hiện qua việc Ngài luôn kiên nhẫn mời gọi con người hoán cải, trở về và đón nhận Lời hằng sống.

Cha cũng mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của mình, biết loại bỏ những "sỏi đá" và "bụi gai" đang cản trở Lời Chúa lớn lên trong tâm hồn. Từ gương sáng của các Thánh Tử Đạo Hải Dương, đặc biệt là Thánh Giêrônimô Liêm với nhiệt tâm loan báo Tin Mừng, cha khích lệ mỗi Kitô hữu biết sống đức tin bằng đời sống chứng tá, để Lời Chúa tiếp tục sinh hoa kết quả và lan tỏa trong gia đình, giáo xứ cũng như giữa lòng xã hội.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Antôn Vũ Ngọc Thạch thay mặt cho đoàn hành hương bày tỏ lòng tri ân đến Cha Giám đốc Đền Thánh, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn Giáo xứ Hải Dương vì sự đón tiếp ân cần và chu đáo. Cha cũng giới thiệu với đoàn hành hương về ý nghĩa linh thiêng của Đền Thánh, mối liên hệ đặc biệt giữa Giáo xứ Đông Xuyên với các Thánh Tử Đạo Hải Dương, đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho công trình tái thiết Đền Thánh, cho các em thiếu nhi và ơn gọi của Giáo hội ngày càng triển nở.

Đáp lời cha Antôn, cha Giám đốc Đền Thánh nhắc đến mối gắn bó đặc biệt giữa Giáo xứ Đông Xuyên và các Thánh Tử Đạo Hải Dương, đồng thời bày tỏ mong ước ngày càng có nhiều người con Đông Xuyên trở về hành hương, chung tay xây dựng Đền Thánh và tiếp nối gia sản đức tin của cha ông.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tâm tình cảm mến tri ân.

Sau Thánh lễ, đoàn hành hương cùng tham quan những di tích còn xót lại của Đền Thánh xưa và chiêm ngưỡng công trình Đền Thánh mới đang từng ngày được hoàn thiện trong niềm hy vọng của toàn thể cộng đoàn.

Vào lúc 17h00 cùng ngày, các em lễ sinh của hai Giáo xứ Hải Dương và Đông Xuyên đã có buổi giao lưu bóng đá trong bầu khí vui tươi và thân tình. Sau những giờ phút gặp gỡ trong đời sống đức tin, sân cỏ tiếp tục trở thành nhịp cầu nối kết tình hiệp hành, tình huynh đệ và yêu thương giữa các em. Ngày hành hương khép lại trong niềm vui, tình hiệp thông và những kỷ niệm đẹp, để lại trong lòng mỗi người thêm động lực tiếp tục sống đức tin và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.