Hiệp dâng Thánh lễ có quý cha trong giáo phận, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý chủng sinh, đại diện cộng đoàn giáo dân các giáo xứ, cùng gia đình thân tộc của Đức Cha cố Giuse Maria.

Trước khi cử hành Thánh lễ, các linh mục dừng lại trước phần mộ của Đức cha cố để dâng hương kính viếng, bày tỏ lòng kính trọng, tri ân và hiệp ý cầu nguyện cho vị mục tử đã an nghỉ trong Chúa.

Nhân ngày giỗ của Đức cha cố Giuse Maria, Đức cha Vinh Sơn đã nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu xin cho những người Chúa Cha ban cho được ở với Ngài và chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa. Trong ánh sáng đức tin của Tin mừng theo thánh Gioan, Đức cha cố được nhìn nhận như một ân ban Thiên Chúa trao cho Giáo phận Hải Phòng, người đã phục vụ Giáo hội với lòng can đảm, khôn ngoan, đầy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Hơn nữa, trong hoàn cảnh xã hội còn nhiều khó khăn, Đức cha cố vẫn mạnh dạn mở rộng tầm nhìn mục vụ, xây dựng sự hiệp thông giữa con cái Hải Phòng trong và ngoài nước. Đồng thời, ngài cũng quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo các ứng sinh, linh mục dù điều kiện kinh tế còn thiếu thốn.

Đức cha Vinh sơn nhận định: ngày giỗ của Đức cha cố không chỉ là dịp tưởng nhớ một vị mục tử đã qua đời, nhưng còn là lời nhắc nhở cộng đoàn tiếp tục con đường phục vụ Giáo hội, trung thành với đức tin và chung tay xây dựng giáo phận. Vì thế, trong niềm hy vọng Kitô giáo, cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa đón nhận Đức cha cố Giuse Maria vào nơi vinh quang của Người; và ban cho mỗi người khi hoàn tất hành trình trần thế cũng được ở với Chúa trong sự sống đời đời.

Khép lại bài giảng của Đức cha Vinh sơn, tâm tình ấy được nối dài trong suốt diễn tiến Thánh lễ qua những lời nguyện, tiếng ca, câu kinh và làn hương trầm kính viếng trước phần mộ... như lời cầu xin cho vị mục tử khả kính sớm được hưởng vinh quang Nước Trời.


Hai mươi bảy năm ngày Đức cha cố Giuse Maria về với Chúa, ký ức về một vị mục tử hiền hòa, hết lòng vì đoàn chiên vẫn còn sống động trong lòng cộng đoàn Giáo phận Hải Phòng, cách riêng nơi những ai đã từng có dịp gặp gỡ và cộng tác với ngài.


Di sản thiêng liêng cùng tinh thần phục vụ mà Đức cha cố đã gieo trồng tiếp tục trở thành lời mời gọi mỗi người gìn giữ và phát huy, để đời sống đức tin nơi Giáo phận Hải Phòng ngày càng lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa và Giáo hội.

 

BTT Giáo phận