
Cùng hiệp thông trong tâm tình tri ân, không chỉ có linh mục đoàn Hải Phòng, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu trong giáo phận, mà còn có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Phát Diệm, nghĩa tử của Đức cha cố, thân nhân từ Miền Nam, quý cha và nhóm Thân hữu đến từ Tổng Giáo phận Hà Nội. Sự hiện diện ấy làm nên một Giáo hội hiệp thông và sinh động, đồng thời tạo nên bầu khí ấm cúng trong dịp đặc biệt tưởng nhớ về người cha nhân hậu, người thầy đáng kính và vị mục tử nhân lành.
“Sự hiện diện của chúng ta trong Thánh lễ muốn nói rằng, Đức cố Giám mục Giuse Maria kính yêu không rơi vào quên lãng, dù 20 năm đã trôi qua. Thật vậy, hình ảnh về ngài nơi các linh mục và cộng đoàn dân Chúa Hải Phòng vẫn còn đậm sâu như ngày nào”, Đức Tổng Giuse ngỏ lời dẫn vào Thánh lễ, “Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho, với và cùng Đức cha cố, xin Chúa ban cho Giáo phận luôn được bình an, thăng tiến và cho ngài cũng như cho mỗi chúng ta được như ý nguyện theo lời hát nhập lễ: Xin dắt đưa con về nẻo chính Chúa ơi!”.
“Sự hiện diện của chúng ta trong Thánh lễ muốn nói rằng, Đức cố Giám mục Giuse Maria kính yêu không rơi vào quên lãng, dù 20 năm đã trôi qua. Thật vậy, hình ảnh về ngài nơi các linh mục và cộng đoàn dân Chúa Hải Phòng vẫn còn đậm sâu như ngày nào”, Đức Tổng Giuse ngỏ lời dẫn vào Thánh lễ, “Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho, với và cùng Đức cha cố, xin Chúa ban cho Giáo phận luôn được bình an, thăng tiến và cho ngài cũng như cho mỗi chúng ta được như ý nguyện theo lời hát nhập lễ: Xin dắt đưa con về nẻo chính Chúa ơi!”.

Trong bối cảnh Mùa Chay, Đức Tổng Giám mục Giuse đã quảng diễn ý nghĩa và sự cấp bách của lời mọi gọi "Trở về". Chỉ có trở về con người mới có thể gặp gỡ Chúa và đổi mới cuộc đời. Tuy nhiên, trên con đường trở về, người ta luôn gặp những khó khăn, trắc trở, đòi hỏi nỗ lực không ngừng mới có thể tới đích điểm, không phải là khoảng không gian, mà là chính Thiên Chúa.
Liên hệ với người nằm xuống, Đức cha giảng lễ nhắc đến sự trở về là cái chết. Với thân xác, Đức cố Giám mục Giuse Maria đã trở về với bụi đất. Dù sao đây cũng chỉ là sự trở về tạm thời để chờ ngày phục sinh thân xác trong sự sống mới. Sự trở về đích thực, đó là linh hồn được hưởng vinh phúc với Chúa trên Nước hằng sống. Niềm hy vọng này xuất phát từ chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24).
Tiếp nối tâm tình tri ân Đức cha cố Giuse Maria, Đức Tổng Giuse đã giới thiệu cuốn sách với tựa đề “Chứng từ của một Mục tử” - Hồi ký của Đức cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo, vừa được Hội Thân Hữu giáo phận Hải Phòng tại Hải ngoại biên soạn, với mục đích, như lời Đức cha chia sẻ: “Để chúng ta không quên công lao vất vả của các bậc tiền nhân, đồng thời cho thấy Giáo hội là của Chúa, khi phải đối diện với muôn vàn thử thách, vẫn luôn hiên ngang đứng vững”.
Sau lời cám ơn chân thành của Đức Tổng Giuse gửi đến Đức cha Giuse đồng tế, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân, cộng đoàn cùng với Đức cha chủ đã cử hành nghi thức viếng mộ để cầu nguyện cho Đức cha cố trong ngày đặc biệt này.
Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương sinh ngày 4 tháng 10 năm 1919, tại giáo xứ Bút Đông, Tổng Giáo phận Hà Nội; chịu chức linh mục ngày 3 tháng 12 năm 1949; tấn phong giám mục ngày 18 tháng 2 năm 1979. Ngài đã coi sóc giáo phận Hải Phòng từ năm 1979-1999, với khẩu hiệu giám mục: “Hãy ra khơi”. Sau hành trình 80 năm nơi trần thế và 20 năm trong cương vị giám mục, Đức cha Giuse Maria đã an nghỉ trong Chúa ngày 10 tháng 3 năm 1999 và được an táng tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.
Liên hệ với người nằm xuống, Đức cha giảng lễ nhắc đến sự trở về là cái chết. Với thân xác, Đức cố Giám mục Giuse Maria đã trở về với bụi đất. Dù sao đây cũng chỉ là sự trở về tạm thời để chờ ngày phục sinh thân xác trong sự sống mới. Sự trở về đích thực, đó là linh hồn được hưởng vinh phúc với Chúa trên Nước hằng sống. Niềm hy vọng này xuất phát từ chính lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24).
Tiếp nối tâm tình tri ân Đức cha cố Giuse Maria, Đức Tổng Giuse đã giới thiệu cuốn sách với tựa đề “Chứng từ của một Mục tử” - Hồi ký của Đức cha Phêrô Maria Khuất Văn Tạo, vừa được Hội Thân Hữu giáo phận Hải Phòng tại Hải ngoại biên soạn, với mục đích, như lời Đức cha chia sẻ: “Để chúng ta không quên công lao vất vả của các bậc tiền nhân, đồng thời cho thấy Giáo hội là của Chúa, khi phải đối diện với muôn vàn thử thách, vẫn luôn hiên ngang đứng vững”.
Sau lời cám ơn chân thành của Đức Tổng Giuse gửi đến Đức cha Giuse đồng tế, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân, cộng đoàn cùng với Đức cha chủ đã cử hành nghi thức viếng mộ để cầu nguyện cho Đức cha cố trong ngày đặc biệt này.
Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương sinh ngày 4 tháng 10 năm 1919, tại giáo xứ Bút Đông, Tổng Giáo phận Hà Nội; chịu chức linh mục ngày 3 tháng 12 năm 1949; tấn phong giám mục ngày 18 tháng 2 năm 1979. Ngài đã coi sóc giáo phận Hải Phòng từ năm 1979-1999, với khẩu hiệu giám mục: “Hãy ra khơi”. Sau hành trình 80 năm nơi trần thế và 20 năm trong cương vị giám mục, Đức cha Giuse Maria đã an nghỉ trong Chúa ngày 10 tháng 3 năm 1999 và được an táng tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.
BTT GP


























