Cuộc sống trần gian là một chuyến đi, có khởi đầu và có kết thúc. Trong chuyến đi này, con người phải vật lộn với biết bao sóng gió. Những cơn cuồng phong này vừa đến từ bên ngoài, vừa đến từ bên trong của chính con người chúng ta. Sống ở đời là một chuỗi dài liên lỉ những cố gắng vươn lên để làm chủ bản thân và làm chủ mọi tình thế. Con người cần lắm sự bền bỉ kiên trung, để đứng vững giữa “bể khổ”, cũng là “thung lũng nước mắt”.
Đức tin Kitô giáo khẳng định với chúng ta: con người không bước đi đơn lẻ trong hành trình cuộc đời. Họ có Chúa đồng hành. Ngài hiện diện mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra sự hiện diện của Ngài. Người nào có trái tim rộng mở và tâm hồn yêu mến, mới có thể nhận biết về Ngài. Sự nhận biết Thiên Chúa dẫn tới tình yêu gắn bó với Ngài, nhờ đó cố gắng mỗi ngày để nên hoàn hảo giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu.
Cha Phêrô Trần Mạnh Hùng, một linh mục sinh tại Việt Nam, và đã đến định cư tại Úc Châu. Cuộc vượt biển để đến Úc Châu quả là một hành trình gian nan. Quả đúng là hành trình này phác họa hành trình cuộc đời. Giữa những lạ lẫm bỡ ngỡ tại nơi đất khách quê người, chàng thanh niên ấy kiên trì chuyên chăm trau dồi kiến thức, để mong hòa nhập nền văn hóa địa phương. Chúa không phụ lòng những ai tin tưởng cầu xin. Chàng thanh niên Việt Nam khởi đầu cuộc sống nơi đất khách với biết bao khó khăn, đã vươn lên thành đạt trong nhiều lãnh vực: Thần học, Khoa học, Đạo đức sinh học, Luân lý. Nhờ ơn Chúa và nhờ nỗ lực cố gắng của bản thân, người thanh niên ấy đã đạt được nhiều bằng cấp tại những trường Đại học danh tiếng tại Úc Châu, và cao nhất là bằng Tiến sĩ. Năm 1994, Thầy Hùng đã được thụ phong Linh mục, trong niềm vui vỡ òa của gia đình, bạn bè và những người thân. Khi đã trở thành Linh mục, Cha Phêrô vẫn tiếp tục nghiên cứu viết sách và làm giáo sư thỉnh giảng cho bộ môn Thần Học Luân Lý và Đạo Đức Sinh Học tại Good Shepherd Theological College – Học Viện Thần Học Chúa Chiên Lành, thuộc Thành phố Auckland, nước Tân Tây Lan. Ngài hiện cũng là Linh mục Tuyên Uý Công Giáo cho Đại học Tây Úc và cho Cư Xá Sinh Viên, St Thomas More College, thuộc Thành phố Perth (Úc Châu). Cha Phêrô là tác giả của 8 tác phẩm, được giới thiệu chi tiết ở cuối cuốn sách này.
Khi nhìn lại những chặng đường cuộc đời đã qua, Linh mục Phêrô Trần Mạnh Hùng cảm nhận rõ nét sự Quan phòng yêu thương của Chúa. Chúa đã nâng đỡ dìu dắt Cha Phêrô với cánh tay yêu thương và mạnh mẽ. Tất cả những gì đã qua, dù vui hay buồn, không phải là “ngẫu nhiên” như quan niệm của người vô thần, mà là có Chúa điều khiển. Cuốn sách KINH NGHIỆM ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG SAU 40 NHÌN LẠI là những cảm nhận thiêng liêng, mà Cha Phêrô muốn chia sẻ với chúng ta. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, Tác giả đã khẳng định: “Nếu chúng ta là một Kitô hữu, một người có niềm tin vào Thiên Chúa là Cha nhân từ và giàu lòng thương xót, thì chính Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta”.
Những suy tư mà Cha Phêrô muốn nói với chúng ta trải dài trong suốt cuộc sống từ thời thơ ấu cho đến nay đã 64 tuổi; từ những gian nan trong hành trình tìm kiếm ơn gọi đến những bỡ ngỡ trên xứ người; từ những khó khăn trong buổi đầu đặt chân tới giảng đường, cho tới ngày thành đạt. Cha Phêrô cũng nói với chúng ta, nhất là những bạn trẻ, những kinh nghiệm cụ thể, để giúp vượt qua giông tố cuộc đời. “Thật huyền nhiệm thay, Chúa có chương trình của Chúa và cách Ngài thực hiện. Ngài dẫn tôi qua các khúc quanh của cuộc đời, cho tôi đi trên con đường gồ ghề và nhiều dốc cao, vực thẳm”.
Giống như đa số Kitô hữu Việt Nam, Tác giả có lòng yêu mến Đức Trinh nữ Maria và dành cho Đức Mẹ một tình yêu đặc biệt từ thời niên thiếu cũng như khi đã trưởng thành. Cha Phêrô tâm sự: “Thuở còn bé, tôi hay cầu nguyện với Mẹ Maria, vì tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa tôi và Mẹ. Mỗi khi tôi bị hiểu lầm hay bị ức hiếp mà tôi không thể giải bày hay minh oan cho chính mình, thì tôi lại đến bên Mẹ và âm thầm tâm sự với Mẹ… Bởi lẽ đó, tôi đặt niềm tin ở nơi Mẹ và tôi thường xuyên chạy đến với Mẹ, nhất là những khi tôi cần đến sự giúp đỡ của Mẹ, và cứ thế theo dòng thời gian, tôi đã cảm nhận được sự ưu ái và lòng yêu thương đầy tình mẫu tử mà Mẹ Thánh Maria đã dành cho tôi”.
Ở tuổi 64, dù chưa già, nhưng người ở tuổi này hay nghĩ về cuộc đời và suy tư về nhân tình thế thái. Đó cũng là thời điểm người ta hay ôn lại một thời đã qua. Tác giả lần giở từng trang sách cuộc đời và thốt lên lời của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Tất cả là Hồng Ân!” Hồng ân ấy được thể hiện như sau: “Bởi vậy, tôi luôn luôn dâng lời cảm tạ và hết lòng tri ân thật thẩm sâu trước tình yêu bao la, không bờ bến mà Chúa đã ban cho tôi. Ngài đã đoái nhìn đến phận hèn của tôi, và đã giải cứu tôi khỏi những bách hại vì danh Ngài ... và nay Ngài đã cho tôi một cơ hội quý báu không thể ngờ được”.
Tác phẩm mà Quý Vị đang có trên tay như một chứng từ về lòng thương xót của Thiên Chúa và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài. Hy vọng Quý Độc giả sẽ tìm thấy trong những trang sách này hình ảnh của chính mình, hoặc những bối cảnh, những gian truân và những bế tắc tương tự, để với Ơn Chúa, chúng ta can đảm vượt qua.
Tôi hân hạnh giới thiệu cuốn sách KINH NGHIỆM ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG SAU 40 NHÌN LẠI của Linh mục Tiến sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng với Quý Vị. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Tác giả và cho tất cả chúng ta.
+Giuse Vũ Văn Thiên
Tổng giám mục
Nguồn: hvcgthuvien