Thánh Louis de Montfort nói rằng: “Chuỗi Mân Côi mà ta gọi có nghĩa là Vương Miện Hoa Hồng.” Điều này thánh nhân muốn nói: mỗi khi chúng ta cầm tràng chuỗi trên tay và đọc, là chúng ta dâng lên Chúa và Đức Mẹ những đóa hồng kết thành triều thiên và đặt trên đầu Đức Mẹ. Đó là những đóa hồng của Thiên quốc, không bao giờ tàn héo và nhạt phai sắc màu. Kinh Mân Côi có thể nói là lời kinh đẹp nhất trong các cách cầu nguyện đạo đức bình dân, dễ đọc, dễ thực hành cho bất cứ ai và ở bất cứ nơi đâu.

Vì thế, thánh Đa Minh, Đấng sáng lập dòng Giảng Thuyết, đã dùng nền tảng của lòng sùng kính bình dân này để xây dựng nên lối suy niệm các mầu nhiệm cứu độ, bằng cách giảng dạy cho các tín hữu nghe biết về những biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu. Có thể nói, thánh nhân đã biến đổi một hình thức sùng kính chỉ có tính cách tình cảm, trở thành một phương tiện loan báo Tin Mừng. Điều quan trọng không phải là múa hát hay đội triều thiên cho Đức Mẹ, mà là hái cho bằng được những bông hoa của ơn cứu độ từ cây hồng ân sủng được trồng trong vườn thiêng – là cõi lòng Đức Trinh Nữ. Vì thế, từ đó, Giáo hội luôn cổ vũ con cái mình lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, mọi nơi mọi lúc.

Ích lợi của lời kinh Mân Côi đã được khẳng định cách rõ ràng qua hai lần Đức Mẹ hiện ra với loài người. Lần thứ nhất, tại Lộ Đức, ngày 11/02/1858, với thánh nữ Bernadette. Mẹ hiện ra với tràng hạt trên tay và bảo chị hãy cùng lần hạt với Mẹ. Lần thứ hai, vào tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ ở Fatima: Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Qua ba trẻ em, Đức Mẹ đã dạy loài người ba sứ điệp chính: canh tân đời sống, tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi. Chính vì vậy, cứ đến tháng Mười, Hội Thánh luôn hết lời khuyên dạy tất cả con cái của mình: “Hãy ăn năn sám hối, tôn thờ Trái Tim và lần hạt Mân Côi.” Bởi vì:

Kinh Mân Côi – phương thế chống lại cám dỗ

Thánh Bênađô đã xác quyết rằng: “Kinh Mân Côi có sức xua đuổi ma quỷ, làm cho hỏa ngục phải run sợ trước thánh danh Chúa Giêsu và Đức Maria.” Kinh Mân Côi, theo cách nói bình dân, chính là vũ khí giúp ta chống lại ba thù: ma quỷ, thế gian, xác thịt; và là sinh tố tăng cường ba việc: nên thánh, mến Chúa, yêu người.

Nếu nhân đức là việc tốt lành được tập luyện thành thói quen, thì Kinh Mân Côi chính là một phương thuốc linh nghiệm không thể thiếu được cho người tu thân luyện đức theo gương Đức Mẹ và theo chân Chúa Giêsu trên cuộc lữ hành đức tin tiến về Quê Trời. Mỗi một mầu nhiệm xướng lên là một nhân đức khơi gợi cho con người. Theo lời kinh êm dịu và dưới tác động của Chúa Thánh Thần, lòng người dần bớt bất xứng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nên thánh. Vì thế, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói: “Việc lần chuỗi Mân Côi là lối giáo dục đích thực về sự thánh thiện. Nhờ Đức Maria, chúng ta học hỏi Đức Kitô, vị Thầy tối cao của chúng ta. Cùng với Đức Maria, chúng ta được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.” (Tông huấn Rosarium Virginis Mariae, số 13-14).

Cuộc sống hôm nay, con người đang phải đương đầu với biết bao cám dỗ. Chính những cám dỗ của thế gian làm cho con người đánh mất sự tinh tuyền thánh thiện mà Thiên Chúa đã đặt để nơi sâu thẳm của tâm hồn từ thuở ban đầu. Mỗi người chúng ta hãy cầm lấy tràng Mân Côi như vũ khí hữu hiệu để chiến đấu với những cám dỗ trong cuộc đời.

Kinh Mân Côi – phương thế canh tân đời sống

Đối với mỗi người, khi cầm chuỗi Mân Côi trên tay, chúng ta sẽ thấy mình được tăng thêm nghị lực, sống vươn lên với niềm Tin, Cậy, Mến. Con người hôm nay luôn cảm thấy mệt mỏi, lo âu, căng thẳng và vội vã. Nhất là trong các gia đình, nhiều lúc chúng ta cảm thấy cuộc sống như rơi vào bế tắc và thất vọng. Nhưng chính những lúc chúng ta thấy chán nản thì lời kinh Mân Côi lại là phương thuốc linh nghiệm, làm cho lòng ta lắng xuống, thanh thản, bình an và tìm lại được niềm vui trong tâm hồn.

Đối với các gia đình, nếu bất hòa, hãy cùng nhau lần hạt Mân Côi, như Đức Thánh cha Piô X đã khuyên bảo: “Khi gia đình không được an vui thuận hòa, hãy lần hạt Mân Côi để xin Mẹ ban cho sự an vui, hòa thuận, yêu thương… Khi vợ chồng sung khắc nhau, hãy lần hạt Mân Côi, xin Mẹ tạo sự cảm thông.” Khi con người thấy lòng mình nghiêng về sự dữ, hãy lần hạt Mân Côi, xin Mẹ giúp chúng ta biết chế ngự sự dữ đang hoành hành, và biết canh tân hoán cải để hướng lòng mình về sự thiện. Kinh Mân Côi chính là trường đào luyện, giúp con người gần nhau hơn, biết cảm thông và chia sẻ cho nhau.

Như vậy, Kinh Mân Côi chính là sợi dây liên kết con người lại với nhau và giúp con người sống tốt các mối tương quan: tương quan với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Kinh Mân Côi là lời kinh dễ nhớ, dễ đọc, dễ thực hành và có sức mạnh kỳ diệu; đồng thời mang lại hiệu quả lớn lao. Lần hạt Mân Côi là cách thức cầu nguyện bình dân: vừa chiêm niệm các mầu nhiệm cứu độ của Chúa, vừa giúp uốn lòng chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn; đồng thời giúp con người chống lại những cám dỗ của thế gian, canh tân và hoán cải đời sống mỗi ngày. Amen.


Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn