Từ chiều ngày 29/04, TTMV đã tràn đầy tinh thần phấn khởi của các sa mạc sinh, những lời chào nhau và tiếng cười nói giúp TTMV thêm rộn ràng. Đúng 20h00, các SMS được Ban hành chánh (BHC) chào đón và hoàn thành các thủ tục nhập sa mạc. 

Sau đó, thầy Phêrô Đồng Văn Chúc đã hướng dẫn các bạn về các kỹ năng dựng lều trại để tự trang trí lều trại cho đội mình. 


Qua một đêm nghỉ ngơi từ những chặng đường xa, lúc 5h30, ngày 30/04, các SMS dâng ngày cho Chúa Giêsu Thánh Thể trong Thánh Lễ ban mai. Nghi thức chào cờ khai mạc được diễn ra hết sức trang nghiêm với sự hiện diện của cha Tuyên úy sa mạc - Phêrô Vũ Văn Thìn, cha Matthêu Nguyễn Văn Bình - Sa mạc trưởng, Trưởng Phêrô Phùng Minh Hóa - Sa mạc phó, Ban điều hành sa mạc và toàn thể SMS tham dự. Cùng ý lực sống của ngày đầu tiên: “Cầu nguyện, Rước lễ”, cha Tuyên uý chính thức công bố khai mạc Sa mạc huấn luyện Horeb 7 - Vươn Lên. 

Trong ngày đầu tiên của sa mạc, các SMS được học tập và hướng dẫn các bài khoá: Ngày Thánh Thể; Lãnh nhận Lời Chúa; Khung cảnh Thánh Kinh; Nghiêm tập; Kỹ năng sinh hoạt và các bài ca sinh hoạt. Đây sẽ là nguồn kiến thức và kỹ năng quý báu cho các SMS thực hành và áp dụng trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và trong đời sống đức tin. 

Sau một ngày dài học tập, đêm Lửa thiêng Thánh Thể với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng” lại bừng lên tinh thần nhiệt huyết, trẻ trung của các SMS. Không chỉ vậy, những trái tim đang tràn đầy lửa nhiệt huyết lại có giây phút lắng đọng tâm hồn, đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể hơn qua giờ chầu và giây phút mang lửa về tim mình.

Buổi sáng cuối cùng của khoá huấn luyện, nghi thức chào cờ và ý lực sống của ngày “Hy sinh, Làm tông đồ” lại tiếp thêm tinh thần cho các SMS trên hành trình sa mạc này. Nối tiếp chương trình của khoá huấn luyện là phần thăm lều các đội của Ban huấn luyện. Mỗi lều được trang trí độc đáo cùng với những câu chuyện mang ý nghĩa khác nhau. Sau đó, các SMS tiếp tục tham gia các bài khoá: Duy trì và thăng tiến xứ đoàn để phục vụ giáo xứ của mình; Hành trình sa mạc (HTSM); Mật thư Kinh Thánh để chuẩn bị một hành trang cần thiết trước khi bước vào hành trình sa mạc. 

Vượt qua hành trình sa mạc, các SMS được sống trọn vẹn bầu khí Thánh Kinh, hiểu hơn về lịch sử cứu độ thông qua các trạm và thêm suy tư về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người.

Đó cũng là chương trình cuối cùng của khoá Huấn luyện huynh trưởng cấp 1: Horeb - Vươn Lên. Buổi bế mạc khóa huấn luyện được diễn ra với nghi thức hạ cờ. Những cảm xúc vui, buồn, lưu luyến trong lòng các SMS dâng trào khó tả. Mong rằng sau khi trở về, các SMS sẽ thêm nhiều nhiệt huyết, nhiệt tâm, hăng say phụng sự, là mẫu gương sáng cho các em TNTT nơi giáo xứ mình. 

BTT Liên đoàn Chúa Chiên Lành GPHP