Khoá huấn luyện có sự hiện diện của cha Phêrô Vũ Văn Thìn - Tuyên uý liên đoàn, Sa mạc trưởng - cha Mathêu Nguyễn Văn Bình, quý cha dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại giáo xứ Phú Tảo, quý sơ, cùng toàn thể sa mạc sinh trong Hạt Hải Dương.

Ngày đầu tiên của hành trình sa mạc, các sa mạc sinh bắt đầu bằng hoạt động đầy hứng khởi: Cùng nhau dựng lều và trang trí trại, tạo nên bầu không khí sôi động và gắn kết. Sau đó, nghi thức chào cờ trang nghiêm diễn ra, đánh dấu khoảnh khắc Sa mạc trưởng - cha Matthêu đặt khẩu hiệu cho sa mạc là “Vươn Lên” và khai mạc khoá huấn luyện. Cha Tuyên úy Phêrô cũng gửi gắm những lời nhắn nhủ sâu sắc, khuyến khích các sa mạc sinh tận dụng 2 ngày tới như một hành trình ý nghĩa, để trang bị thêm hành trang vững chắc trong sứ vụ đào tạo và huấn luyện các em thiếu nhi Thánh Thể. Sau nghi thức khai mạc, các sa mạc sinh được cùng nhau học hỏi những bài khóa bổ ích về nghiêm tập; khung cảnh Thánh Kinh; lãnh nhận Lời Chúa; kỹ năng sơ cấp cứu; Lửa thiêng Thánh Thể.

Trải qua một ngày với nhiều bài khóa, buổi tối các sa mạc sinh đã được thực hành tổ chức Lửa thiêng Thánh Thể với chủ đề: “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”. Đêm Lửa thiêng Thánh Thể là khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong ngày, nơi mọi hy sinh, nỗ lực của các sa mạc sinh được dâng lên Chúa. Dưới ánh sáng của ngọn lửa thiêng, mỗi người được mời gọi trở thành những người hành hương của hy vọng, mang theo khát vọng, thao thức và tình yêu để dấn thân trên hành trình phục vụ.

Ngày thứ hai của sa mạc Horeb 5 bắt đầu dưới tiết trời se lạnh, nhưng những cử điệu dâng ngày đầy nhiệt huyết đã xua tan cái giá buốt, khơi dậy tinh thần hăng say nơi các sa mạc sinh. Với ý lực sống Hy Sinh - Làm Tông Đồ, ngày thứ hai là lời mời gọi mọi người sống tinh thần dấn thân và sẵn sàng hiến mình. Trong nghi thức chào cờ, cha Tuyên úy Phêrô và cha Matthêu khích lệ các sa mạc sinh: Hãy vươn lên để đón nhận tình yêu và sức mạnh của Chúa, sống hy sinh để được sai đi như những tông đồ nhiệt thành của Ngài.

Không khí ngày cuối của sa mạc đong đầy cảm xúc nhưng lắng đọng trong mỗi sa mạc sinh. Hành trình sa mạc là một chặng đường đặc biệt, nơi mỗi sa mạc sinh được thử thách và trưởng thành qua từng hoạt động. Từ những bước chân đầu tiên với sự bỡ ngỡ, mọi người đã dần hòa mình vào nhịp sống kỷ luật, tận hưởng từng khoảnh khắc ý nghĩa trong tình yêu thương của Chúa. Mỗi trạm dừng trên hành trình này là một cơ hội để các sa mạc sinh trưởng thành trong đức tin và thêm vững vàng trong sứ mạng của người Huynh trưởng

Hành trình Sa Mạc Horeb 5 khép lại với Thánh lễ tạ ơn lúc 16g00 cùng ngày. Mỗi sa mạc sinh dâng lên Chúa những hy sinh, nỗ lực và thành quả của mình trong suốt 2 ngày qua. Với bầu không khí linh thiêng của Thánh lễ, mọi người cùng nhau cảm nghiệm tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng đã đồng hành và tiếp sức mạnh cho từng bước chân.

Trong bài giảng của cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh – cha xứ Phú Tảo, các sa mạc sinh được mời gọi chiêm nghiệm về hình ảnh sa mạc trong Kinh Thánh: Thiên Chúa dẫn chúng ta vào sa mạc không để cho chúng ta thất vọng, nhưng để huấn luyện và giúp chúng ta nhận ra mọi điều mình có đều do ân sủng từ Ngài. Sa mạc là nơi thiếu thốn, chỉ có nắng, gió và tĩnh lặng, nơi mọi phương tiện bảo đảm biến mất. Ở đó, Thiên Chúa dạy chúng ta kiên nhẫn, khiêm nhường và phó thác. Đến với sa mạc, mỗi sa mạc sinh học cách từ bỏ sự an toàn, ý riêng và tiện nghi để lắng nghe tiếng Chúa. Khi không còn gì để bám víu, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là tất cả.

Sau Thánh Lễ, lúc 17g30, nghi thức bế mạc diễn ra trong sự trang nghiêm và cảm động. Cha Tuyên úy nhắn nhủ tới các sa mạc sinh rằng hành trình này không phải kết thúc tại đây, nhưng chính hôm nay là điểm khởi đầu cho mỗi sa mạc sinh thực thi sứ mạng hy sinh, phục vụ nơi cộng đoàn, giáo xứ của mình.

Nghi thức hạ cờ khép lại hành trình với những giây phút tạm biệt đầy lưu luyến. Lá cờ Horeb từ từ hạ xuống, mang theo bao cảm xúc khó quên. Các sa mạc sinh quây quần, cùng nắm tay, hát vang bài ca chia tay, những ánh mắt, nụ cười trao nhau lời động viên và những cái bắt tay lưu luyến thay lời hứa hẹn gặp lại.


BTT  Gx Phú Tảo