
Mở đầu là cuộc cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ quanh giáo xứ. Trong đoàn rước, mối người tay cầm một bông hồng, biểu tượng của tình con thảo, hiệp cùng nhau tiến bước trong lời kinh và tiếng hát, diễn tả lòng tôn kính và phó thác nơi Mẹ Maria.

Ngay sau đó, cộng đoàn đã dâng tiến hoa cách long trọng tại khuôn viên nhà thờ.

Cao điểm là Thánh lễ lúc 19g30, do cha Phêrô Bùi Văn Tuyên – Phó xứ Hải Dương – chủ tế và chia sẻ Lời Chúa. Sự hiện diện của ngài trong ngày khai mạc Tháng Hoa mang một ý nghĩa đặc biệt: vừa là tâm tình tạ ơn, vừa là lời chia tay cộng đoàn Kim Lai trước khi nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ An Quý.

Trong lời chia sẻ đầy tâm tình, cha Phêrô đã chân thành dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành đã lãnh nhận trong hành trình mục vụ. Ngài bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới cha xứ Đa Minh Nguyễn Thế Hưng, người cha thiêng liêng, đã luôn yêu thương, nâng đỡ và tạo điều kiện để ngài được rèn luyện, trưởng thành trong đời sống linh mục. Đồng thời, ngài cũng xúc động cảm ơn cộng đoàn giáo xứ Kim Lai – những người đã quảng đại đón nhận, yêu thương và nâng đỡ ngài trong thời gian phục vụ tại giáo xứ.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Việc khai mạc Tháng Hoa không chỉ là một nghi thức đạo đức truyền thống, nhưng còn là lời nhắc gọi mỗi tín hữu biết noi gương Đức Maria: sống khiêm nhường, vâng phục và luôn tín thác vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Buổi khai mạc đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đoàn, mở ra một Tháng Hoa đầy ân sủng, hiệp thông và yêu thương.
Hình ảnh: Cao Đông và Đoàn Quyên.












