Trong không khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn giáo xứ đã cung nghinh tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse từ giáo họ An Khánh về nhà thờ của giáo xứ.

Sau phần rước kiệu, cộng đoàn cùng tham dự giờ dâng hoa trước khuôn viên nhà thờ. Những đóa hoa rực rỡ, những điệu múa, lời hát thiết tha dâng kính Mẹ Maria biểu trưng cho lòng yêu mến, sự hy sinh và tri ân Mẹ. Đó cũng là lời ước nguyện cho mọi người trong giáo xứ ngày một thăng tiến trong đời sống hiệp nhất và yêu thương nhờ sự chuyển cầu của Mẹ.

Kết thúc giờ dâng hoa, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật III mùa Phục sinh với cha xứ Ixiđôrô Phạm Văn Toản, cha phó Đaminh Trần Văn Quảng.

Trong bài giảng, cha xứ Ixiđôrô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống ý nghĩa của tháng hoa qua gương sáng của Đức Mẹ: sống xin vâng, trông cậy vào Chúa và giữ vững đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa của mùa hoa dâng Mẹ, là thời gian để mỗi người chúng ta gửi gắm những ước nguyện, hy sinh và lòng thành kính lên Mẹ trong tâm tình yêu thương, kính mến.

BTT. Giáo xứ Mạo Khê