Thánh lễ quy tụ đông đảo tín hữu giáo xứ Nhân Nghĩa và nhiều khách hành hương từ khắp nơi. Trong bầu khí linh thiêng của mảnh đất thấm đẫm chứng tá tử đạo, niềm vui đầu xuân hòa quyện với tâm tình lắng đọng của Mùa Chay, tạo nên một phụng vụ trang nghiêm và sốt sắng. Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng ngắm Năm Sự Thương Khó Đức Giêsu, như một bước chuẩn bị tâm hồn bước vào hành trình sám hối.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tận dụng giây phút linh thiêng này để tạ ơn Chúa và xin ơn sám hối, canh tân đời sống theo gương các Thánh Tử đạo Hải Dương, hầu trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa đời.

Khởi đi từ nghi thức xức tro, trong bài chia sẻ, cha Đa Minh nhắc lại lời quen thuộc: “Ta là thân cát bụi, sẽ trở về cát bụi.” Nhìn nhận mình là tro bụi không để bi quan chán nản, nhưng để khiêm tốn trước mặt Chúa, mở lòng đón nhận lòng thương xót và để đời mình được đổi mới.

Cha giảng lễ tiếp tục gợi lên hình ảnh hạt bụi mong manh giữa cuộc đời: “hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi”. Cát bụi vẫn là cát bụi, nhưng nếu được Thiên Chúa tôi luyện và rèn giũa, hạt bụi ấy có thể trở nên diệu kỳ. Muốn vậy, mỗi người cần chấp nhận thân phận “hạt sỏi”, sẵn sàng để Chúa gọt giũa những góc cạnh gồ ghề của cái tôi cao ngạo, sự ích kỷ hẹp hòi, lòng ghen ghét đố kỵ… Mùa Chay chính là thời điểm thuận tiện để cho Chúa thanh luyện, hầu trở nên “tròn trịa” trong ân sủng và hướng về niềm hy vọng Phục Sinh.

Sau bài giảng là nghi thức xức tro. Dòng người tiến lên trong thinh lặng và khiêm cung để lãnh nhận một chút tro trên đầu. Cử chỉ đơn sơ ấy diễn tả một chân lý sâu xa: con người là thụ tạo hữu hạn, còn Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa toàn năng. Con người chỉ tìm được ý nghĩa và sự sống đích thực khi trở về với Chúa và sống trong Ngài.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha chính xứ Nhân Nghĩa đã gửi lời chúc xuân tới quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Đáp từ, cha đặc trách Đền thánh bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện đông đảo và tinh thần sốt sắng của cộng đoàn Nhân Nghĩa mang đến Đền thánh trong ngày đầu xuân. Tâm tình ấy được gói ghém qua những vần thơ mộc mạc:

Nhân Nghĩa xuân này hơn xuân xưa,

Già trẻ nô nức tiến lên Đền.

Nguyện ngắm, hát ca dâng nguyện ước,

Noi gương Các Thánh sống Nghĩa Nhân.

Vì thứ Tư Lễ Tro năm nay trùng vào Mồng Hai Tết, nên Thánh lễ và nghi thức xức tro được chuyển vào hôm nay. Theo lịch phụng vụ tại Đền thánh, đây cũng là ngày khai mở kỳ hành hương xuân, kéo dài từ Mồng Bốn đến Mồng Mười Tết. Trong đó, Mồng Năm Tết là Ngày hành hương đầu năm kính Các Thánh Tử đạo Hải Dương – dịp con cái các ngài từ khắp nơi trở về quy tụ bên linh địa được tưới đẫm bằng máu chứng tá, để kín múc sức mạnh cho hành trình “Hiệp hành – Chứng nhân” trong năm mới.

BTT Đền thánh