Hai năm trước, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giao phó cho ngài sứ mạng tái lập hòa bình trong một cộng đồng bị chia rẽ và xung đột về các vấn đề phụng vụ. Thứ Hai, ngày 7/7/2025, Bộ các Giáo hội Đông phương đã thông báo kết thúc sứ mạng của Đức cha Cyril Vasil’, với tư cách là Đại diện giáo hoàng về các vấn đề phụng vụ cho Tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly của Syro-Malabar. Trong thông cáo báo chí, Bộ cho biết rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc về công việc đã hoàn thành” đối với Đức Tổng Giám mục-Giám mục giáo phận Košice của Byzantine.

Tranh chấp

Vị tu sĩ Dòng Tên người Slovakia theo nghi thức Byzantine lần đầu tiên đến thăm tổng giáo phận Ernakulam-Angamaly vào tháng 8 năm 2023, theo yêu cầu của Đức Giáo hoàng Phanxicô, để cố gắng tìm giải pháp cho cuộc tranh chấp lâu dài về hình thức duy nhất được áp dụng cho việc cử hành Thánh lễ Qurbana, thánh lễ truyền thống địa phương. Thỏa hiệp được tìm thấy vào thời điểm đó – khiến công nghị Syro-Malabar thiết lập việc thực hiện hình thức mới của Thánh lễ Qurbana vào cuối năm 2021 – đã được 34 Tổng Giáo phận chấp nhận ngoại trừ Ernakulam-Angamaly. Sự từ chối này đã dẫn đến tình trạng chia rẽ: Đức Thánh Cha Phanxicô đã can thiệp bằng lá thư đầu tiên vào tháng 3 năm 2022 để cố gắng giải quyết.



Sứ mạng thứ hai của Đức cha Vasil’

Sau sứ mạng đầu tiên, Đức cha Vasil’ đã trở lại tổng giáo phận Syro-Malabar lần thứ hai vào tháng 12 năm 2023 để tiếp tục công việc hòa giải của mình, bất chấp bầu không khí rất căng thẳng khiến Đại diện giáo hoàng bị một số tín hữu coi là mục tiêu, những người đã đi xa đến mức ném đồ vật vào ngài. Những người khác đã đốt ảnh của Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương vào thời điểm đó, Đức Hồng y Leonardo Sandri. Không lâu trước chuyến khởi hành thứ hai đến Ấn Độ, vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định can thiệp một lần nữa để xoa dịu tinh thần, lần này bằng một thông điệp video, kêu gọi giải quyết vấn đề trong khi vẫn duy trì sự hiệp thông. Trong thông điệp video của mình, ngài đưa ra lời kêu gọi chân thành tới những người nổi loạn chống lại các quyết định của công nghị: “Xin đừng tiếp tục làm tổn thương thân thể Chúa Kitô!” và ““Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận, kẻo ma quỷ xúi giục anh chị em trở thành một giáo phái.” Đức Phanxicô cũng lưu ý trong thông điệp này:“Tôi biết rằng từ nhiều năm qua, một số người lẽ ra phải là gương mẫu và là bậc thầy đích thực của sự hiệp thông, đặc biệt là các linh mục, đã thúc đẩy anh chị em bất tuân và phản đối các quyết định của Công nghị. Thưa anh chị em, đừng đi theo họ!”

Giữ gìn sự hiệp nhất

Do đó, vào tháng 1 năm 2024, Đức Phanxicô đã xác nhận việc bầu chọn Tổng Giám mục mới của Ernakulam-Angamaly, Đức cha Raphael Thattil – kế vị Đức Hồng y Alencherry – và sau đó, vào tháng Năm, ngài đã tiếp kiến các đại diện của Giáo hội này, những người mà ngài đã mời gọi một lần nữa hãy “duy trì sự hiệp nhất”. Ngài tuyên bố rằng “việc giữ gìn sự hiệp nhất không phải là một lời khuyến khích đạo đức, mà là một nghĩa vụ, đặc biệt khi đó là các linh mục, những người đã hứa tuân phục và các tín hữu đang mong đợi gương bác ái và dịu dàng”.“Anh chị em vâng phục, và ở đâu có vâng phục, ở đó có Giáo hội; ở đâu có sự bất tuân, ở đó có sự ly giáo. Và anh chị em vâng phục, và đây là một trong những vinh quang của anh chị em: sự vâng phục, ngay cả trong đau khổ. Anh chị em hãy tiếp tục.”


Chuyển ngữ: Tý Linh

Nguồn: xuanbichvietnam