
Đây là dịp để các thế hệ Huynh trưởng cùng quy tụ, gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm của một thời dấn thân phục vụ trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Chương trình được mở đầu bằng Thánh lễ khai mạc. Đây là giây phút thiêng liêng để anh chị em Huynh trưởng quy tụ cầu nguyện, tạ ơn Chúa và xin ơn lành cho hành trình sắp tới.
Trong Thánh lễ, qua bài giảng, cha xứ đã gửi gắm đến anh chị em Huynh trưởng thông điệp: “Hãy tự thắp sáng cho đời”. Cha bày tỏ niềm mong ước rằng sau buổi hội ngộ này, mỗi người sẽ kín múc cho mình nguồn lửa nhiệt huyết mới, để trở nên những ánh sáng sống động, dẫn dắt các em thiếu nhi trên hành trình đức tin và yêu thương.

Kết thúc Thánh lễ, các Huynh trưởng bước vào phần giao lưu gắn kết và hành trình sa mạc trong bầu khí gần gũi, thân thiện. Qua các hoạt động phân đội, thi đua và chia sẻ, các thế hệ Huynh trưởng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và hiểu nhau hơn. Những nụ cười và câu chuyện giản dị đã góp phần xây dựng một tập thể hiệp nhất, yêu thương, nơi mỗi người đều cảm nhận được sự đón nhận và thuộc về.

Hành trình sa mạc tiếp nối ngay sau đó, dù thời tiết nắng nóng nhưng không làm giảm đi tinh thần nhiệt thành của các tham dự viên. Qua các thử thách, đặc biệt là phần giải mật thư, anh chị em được rèn luyện sự nhanh nhạy, tinh thần đồng đội và khả năng cộng tác trong phục vụ.
Buổi gặp gỡ tiếp tục với bữa tối thân mật, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ và ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ.

Khép lại chương trình là đêm lửa trại kết hợp cầu nguyện. Trong không gian tĩnh lặng của đêm tối, bên ánh lửa bập bùng, các Huynh trưởng cùng nhau sinh hoạt, cử điệu và dâng lời cầu nguyện, tạo nên những giây phút thiêng liêng và sâu lắng.

Ngày hội ngộ không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà còn là hành trình trở về – trở về với ký ức, với những tháng ngày phục vụ, với tình huynh đệ bền chặt trong gia đình của Thiên Chúa. Dẫu mỗi người một hành trình riêng, nhưng tất cả vẫn được nối kết trong cùng một đức tin và lý tưởng phục vụ.

Trong tâm tình tri ân, quý anh chị em Huynh trưởng xin dâng lời cảm tạ cha xứ, cha phụ tá, quý Thầy, quý Dì và quý Giáo lý viên qua các thời kỳ đã luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn. Chính sự hy sinh và tình yêu thương của quý đấng bậc là nền tảng giúp các thế hệ Huynh trưởng trưởng thành trong đức tin và trung thành trong sứ vụ.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên quý đấng bậc, để luôn là ánh sáng soi đường cho các thế hệ Huynh trưởng hôm nay và mai sau.
Cựu Huynh Trưởng- GLV An Quý








