
Nhắc đến linh địa Hải Dương là trở về với một trang sử vừa bi thương vừa hào hùng của các bậc tiền nhân đức tin tại Pháp trường Năm Mẫu xưa. Nơi đây, hàng trăm chứng nhân đã đổ máu để làm chứng cho Đức Kitô. Trong số đó, bốn vị được suy tôn hiển thánh – thường gọi là Các Thánh Tử đạo Hải Dương. Máu các ngài, cùng bao chiến sĩ vô danh khác, đã tưới gội mảnh đất này và trở nên những hạt giống trổ sinh muôn vàn tín hữu tại Giáo phận Đông Đàng Ngoài xưa và Giáo phận Hải Phòng ngày nay.
Linh địa Hải Dương được gầy dựng bằng xương máu các anh hùng tử đạo và tiếp tục được lưu truyền bởi những hy sinh lặng lẽ của bao thế hệ đi trước. Các công trình đức tin – ngôi nhà nguyện 1907 và Đền thánh 1927 – là chứng tích sống động cho những công khó ấy. Dù Đền cũ bị phá đổ năm 1967 và đất đai bị chiếm dụng vì biến chuyển thời cuộc, nhưng những dấu vết còn lại vẫn đủ để làm nền tảng cho công cuộc tái thiết hôm nay – một điều thật quý, khi nhiều pháp trường khác trên đất nước hầu như không còn dấu tích.
Công cuộc tái thiết hiện tại tiếp tục ghi nhận biết bao tấm lòng quảng đại của quý đấng bậc và ân nhân gần xa: trong và ngoài giáo phận, trong nước và hải ngoại, Công giáo cũng như tôn giáo bạn. Cảm động hơn cả là những phần đóng góp nhỏ bé nhưng đầy yêu mến, như “đồng tiền của bà goá”. Tất cả nói lên tinh thần trách nhiệm chung và sức mạnh của tính hiệp hành trong công trình xây dựng Nhà Chúa nơi linh địa.
“Cây có cội, nước có nguồn” là lẽ tự nhiên. Diện mạo của linh địa hôm nay được hình thành nhờ dòng máu các bậc tử đạo, cùng bao mồ hôi, công khó và tấm lòng của biết bao người xa gần đã chung tay vun đắp. Gia sản mà Giáo phận đang thừa hưởng được kết tinh từ những hy sinh thầm lặng ấy, đặc biệt là mạng sống của các anh hùng đức tin.
Tấm lòng tri ân vốn là “điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô” (1 Tx 5,18). Chính vì thế, “Ngày Tri ân Truyền thống Đền thánh Tử đạo Hải Dương” được thiết lập. Giáo phận luôn mang trong trái tim mình tâm tình tạ ơn Chúa và biết ơn tiền nhân; tuy nhiên, ngày tri ân như một điểm nhấn thiêng liêng để mỗi người con cháu Các Thánh Tử đạo Hải Dương được nhắc nhớ về bổn phận hiếu thảo trong đời sống đức tin. Nhờ đó, mỗi người tiếp tục phát huy di sản cha ông, hầu cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng. Đó cũng là cách giúp tiến trình tái thiết Đền thánh được trọn vẹn ý nghĩa, như ngạn ngữ Philippines nhắc nhở: “Người không biết nhìn lại nơi mình xuất phát sẽ không thể đến được nơi mình sắp đến”.
Lòng biết ơn đối với Chúa, tiền nhân và ân nhân không dừng lại ở nghi lễ, nhưng còn phải được thể hiện bằng việc tiếp nối bước chân cha anh. Trong tinh thần ấy, Hội Hiệp hành Chứng nhân Hải Dương sẽ được ra mắt trong Thánh lễ Tri ân ngày 06/12 – Kỷ niệm ngày Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang được lãnh phúc tử đạo trên chính mảnh đất này. Hội quy tụ những người con yêu mến Các Thánh Tử đạo Hải Dương, khát khao bước theo linh đạo của các ngài: “Hiệp hành Chứng nhân.” Như thế, lòng tri ân không chỉ được cử hành, nhưng trở thành đời sống và sứ mạng.
“Ngày Tri ân Truyền thống” lần đầu tiên và Lễ ra mắt “Hội Hiệp hành Chứng nhân Hải Dương” sẽ do Đức cha Vinhsơn chủ sự lúc 9g30, tại Đền thánh. Đền đang rộng mở để đón chào những tâm hồn thiện chí đến hiệp thông, cùng cất vang: “Khúc ca tri ân – Hiệp hành Chứng nhân.”
Chứng Nhân

