Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Phêrô Phan Kim Huấn, chính xứ Mậu Đông mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với sơ Maria và gia đình. Đồng thời, cha cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho sơ Maria được trung thành sống trọn ơn gọi của mình.

Trong phần bài giảng, cha nghĩa phụ Phêrô Tạ Văn Thắng đã chia sẻ cùng với cộng đoàn về “sự chọn lựa”, cách riêng là sự chọn lựa của sơ Maria. Hành trình ơn gọi của sơ là một sự chọn lựa đầy quyết liệt nhưng cũng đầy sự tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Với câu châm ngôn đời thánh hiến: “Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện” (Tv 143,10), sơ đã luôn chọn lựa tìm thánh ý Chúa, làm điều Chúa muốn và chọn con đường đẹp lòng Chúa. Như Đức Trinh nữ Maria, sau lời thưa “Xin vâng”, cuộc đời của Mẹ cũng bước sang một trang mới. Như Mẹ Maria, cuộc đời của sơ cũng bước sang một trang mới với lời khấn vĩnh viễn.

Giữa thời đại công nghệ có thể thay thế con người trong nhiều lĩnh vực, cha mời gọi sơ trở nên một người tu sĩ có trái tim yêu thương của Chúa, ôm lấy những người đang đau khổ để giúp họ cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, hãy là một chứng nhân sống động, phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa qua đời sống của chính sơ. Cuộc đời của sơ phải luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần để thực hiện được điều đẹp ý Chúa là: trung thành cầu nguyện, thực hiện bổn phận của mình với tình yêu và niềm vui, sẵn sàng dấn thân trong sứ vụ được trao.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, sơ Maria Nguyễn Thị Trang đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Đấng bậc cùng các vị tiền nhân đã gieo trồng hạt giống đức tin và hạt giống ơn gọi nơi sơ. Sơ gửi lời tri ân tới quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần, cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện chúc mừng và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho sơ. Cách riêng sơ gửi lời tri ân tới cha xứ Phêrô đã lo lắng, sắp xếp để tổ chức Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Đồng thời, sơ cũng gửi lời cảm ơn tới cha nghĩa phụ Phêrô đã đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho sơ trong hành trình ơn gọi. Sơ cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới quý cha Dòng Đa Minh, những người đã gieo trong và vun đắp cho những hạt giống đức tin nơi đây được lớn lên, đơm hoa và kết trái. Sơ gửi lời cảm ơn tới Dì Tổng phụ trách và quý chị em trong Hiệp hội đã đón nhận, đồng hành cũng với sơ trong hành trình ơn gọi. Cuối cùng, trong sự xúc động, sơ gửi lời tri ân sâu sắc tới bố mẹ, anh chị em cùng mọi người trong đại gia đình đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với sơ trong hành trình ơn gọi.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại, nhưng với sơ Maria và gia đình lại là điểm khởi đầu của một hành trình mới. Nguyện xin Chúa chúc lành cho sơ và gia đình cùng Giáo xứ, luôn sống đức tin cách mạnh mẽ và tiến bước trong ơn gọi của mình.