Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, đoàn rước trang nghiêm tiến vào thánh đường: dẫn đầu là các khấn sinh, tiếp đến là quý Ông Bà Cố, quý Cha đồng tế, và cuối cùng là Đức Cha chủ tế. Sự hiện diện đông đảo và trang trọng của cộng đoàn làm nên một dấu chỉ sống động của đức tin và tình hiệp thông trong Hội Thánh.

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Vinh Sơn ngỏ lời tạ ơn Thiên Chúa, vì hôm nay Giáo Hội có thêm 6 người con thưa lên lời cam kết thuộc trọn về Chúa trong ơn gọi tu trì theo linh đạo của Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm.

Trong bài giảng, Đức Cha chia sẻ về tinh thần thi hành ý muốn của Chúa – điều làm nên mối liên hệ thân tình với Đức Kitô. Người thân thực sự của Chúa không phải chỉ do huyết nhục, nhưng còn là những ai sống trọn thánh ý Thiên Chúa, như Đức Maria – người đã thưa “Xin vâng” và trung thành trọn đời với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Các nữ tu tuyên khấn hôm nay, qua việc sống ba lời khuyên Phúc Âm, không chỉ chọn lựa con đường dâng hiến, mà còn tiếp nối sứ mạng của Hội Dòng trong việc loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới. Đức Cha cầu chúc các tân khấn sinh luôn trung thành, hạnh phúc trong đời sống cộng đoàn, trở thành dấu chỉ tình yêu Chúa giữa thế giới hôm nay.

Tiếp theo là nghi thức khấn dòng – giây phút thiêng liêng và cảm động nhất trong Thánh Lễ. Trước sự hiện diện của Đức Cha, quý Cha đồng tế, cộng đoàn phụng vụ và trong tay chị Tổng Phụ Trách, các khấn sinh dứt khoát thưa lên lời khấn trọn đời, nhận lãnh sứ mạng được trao phó.

Sau nghi thức tuyên khấn, cộng đoàn tiếp tục hiệp ý trong lời nguyện chung và tham dự phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, chị Maria Trần Thị Hoa – Tổng Phụ Trách Hiệp Hội, đã thay lời cho toàn thể chị em nói lên tâm tình tri ân sâu xa gửi tới Đức Cha Vinh Sơn Giáo phận, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách, quý Cha đồng tế, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ, quý vị đại diện Ban Tôn giáo, các cơ quan ban ngành tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, cùng quý ân nhân, thân nhân và cộng đoàn dân Chúa. Cách riêng, chị Tổng bày tỏ lòng biết ơn Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm – nơi đã yêu thương, đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ Hiệp Hội trong hành trình xây dựng và phát triển ơn gọi thánh hiến.

Thánh Lễ khép lại trong bầu khí tràn ngập niềm vui, chan hòa tình Chúa và tình người. Ước mong rằng lời cam kết hôm nay sẽ trở thành sức mạnh thiêng liêng giúp các chị em trung thành với ơn gọi, hăng say dấn thân phục vụ trong Hội Thánh, và tiếp tục là “ánh sáng – muối men – men sống động” của Tin Mừng giữa đời.

Ban Truyền Thông HHĐM Mẫu Tâm Hải Phòng

Hình ảnh: BTT Gx Kẻ Sặt