Niềm vui ấy không chỉ dừng lại nơi giáo xứ, mà còn lan tỏa qua sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ và các cộng đoàn nơi ngài từng gắn bó. Tất cả như cùng hiệp dâng lời tạ ơn cho hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã thương ban cho Sông Khoai.

Giữa đoàn rước trang nghiêm tiến vào thánh đường, hình ảnh Tân Linh mục Phaolô hiện diện giữa cộng đoàn thân thương – một người con của quê hương nay trở về trong phẩm phục linh mục, mang theo niềm tự hào và xúc động khôn tả.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu đã phác họa dung mạo Chúa Giêsu – Con Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng đã tự hạ, sống khiêm nhường và hiền lành giữa con người để tỏ bày tình yêu thương của Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm dung mạo Chúa Giêsu – Đấng quyền năng nhưng sống khiêm nhường, hiền lành để tỏ bày tình yêu Thiên Chúa. Từ đó, ngài mời gọi mọi người, đặc biệt là các linh mục, sống tinh thần khiêm nhu để trở nên chứng tá sống động giữa đời.

Cách riêng, qua những kỷ niệm chân tình, Cha Phêrô Sanen làm nổi bật hình ảnh Tân Linh mục Phaolô – người đã âm thầm sống tinh thần hiền lành, khiêm nhường ngay từ những bước đầu ơn gọi. Ngài cũng cầu chúc vị linh mục tiên khởi của Sông Khoai luôn trung tín và bền đỗ trong hành trình dâng hiến.

Cuối Thánh lễ, trong tâm tình tri ân, Tân Linh mục Phaolô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, gia đình và cộng đoàn – những người đã âm thầm nâng đỡ và đồng hành cùng ngài trên hành trình đáp lại tiếng Chúa.

Giây phút ban phép lành đầu tay trở nên lắng đọng. Từng người cúi đầu đón nhận như đón nhận chính hồng ân đầu tiên mà Thiên Chúa trao ban qua vị linh mục tiên khởi của quê hương.

Sông Khoai, mảnh đất bình dị, hôm nay đã ghi dấu một bước ngoặt thiêng liêng: lần đầu tiên nở hoa ơn gọi linh mục. Một khởi đầu âm thầm, nhưng đủ để thắp lên niềm hy vọng và mở ra tương lai cho những hạt giống đức tin tiếp tục được ươm mầm.

Ảnh: BTT Gx. Kẻ Sặt

Bài: BTT Giáo phận