
Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha, quý chức Ban Hành giáo quê hương Trang Hậu, quý chức giáo xứ An Hải, giáo họ Bình Hải, cùng đông đảo bà con đồng hương Trang Hậu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hải Phòng.

Giáo xứ Trang Hậu thuộc Giáo phận Bùi Chu là một giáo xứ có đời sống đức tin mạnh mẽ, với tinh thần hiệp nhất và gắn bó sâu sắc. Khi đến với Hải Phòng, nhiều anh chị em đồng hương Trang Hậu phải thay đổi môi trường sống, vất vả mưu sinh nơi miền đất mới. Tuy nhiên, nhờ đời sống đức tin bền bỉ, tinh thần yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, anh chị em đã dần quy tụ thành một cộng đoàn nhỏ nhưng ấm áp. Hiện nay, Hội Đồng hương Trang Hậu tại Hải Phòng có khoảng 11 gia đình, chủ yếu sinh hoạt đức tin tại giáo họ Bình Hải, giáo xứ An Hải, và con số này đang ngày một tăng thêm.

Trong đời sống thường ngày, bà con Trang Hậu tại Hải Phòng làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau. Dù bận rộn với công việc mưu sinh, anh chị em vẫn tích cực tham gia các sinh hoạt mục vụ của giáo họ và giáo xứ. Nhiều người hiện đang cộng tác trong các ban ngành, đoàn thể như ca đoàn, Ban Kim nhạc, hội Legio Mariae, cũng như tham gia phục vụ trong đời sống cộng đoàn. Sự hiện diện của anh chị em đã góp phần làm cho sinh hoạt đức tin tại giáo họ Bình Hải thêm phong phú, sinh động và thắm tình hiệp thông.

Mở đầu Thánh lễ, cha quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã chia sẻ tâm tình của ngày lễ, trong bối cảnh phụng vụ Chúa nhật XIII Thường niên, đồng thời cách riêng chúc mừng Hội Đồng hương Trang Hậu tại Hải Phòng lần đầu tiên mừng lễ Quan thầy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các gia đình đồng hương Trang Hậu luôn biết sống hiệp nhất, nâng đỡ nhau trong đức tin, và luôn đặt đời sống dưới sự chở che của Đức Maria.

Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha Lôrênsô Đặng Xuân Tiến, chính xứ Trang Hậu, Giáo phận Bùi Chu, đã giúp cộng đoàn suy niệm Lời Chúa Chúa nhật XIII Thường niên qua ba tâm tình chính.

Trước hết, cha mời gọi cộng đoàn biết nhận diện và đón tiếp Thiên Chúa nơi những người xung quanh. Thiên Chúa là Đấng vô hình, nhưng con người có thể nhận ra vẻ đẹp của Ngài qua những điều thiện hảo, đặc biệt qua chính những con người cụ thể đang sống bên cạnh mình. Khởi đi từ câu chuyện người phụ nữ giàu có ở miền Sunem đã quảng đại đón tiếp ngôn sứ Êlisa, cha nhấn mạnh rằng: khi đón tiếp tha nhân với lòng chân thành, con người cũng đang đón tiếp chính Thiên Chúa. Từ đó, cha mời gọi mỗi người biết tôn trọng phẩm giá của những người thân trong gia đình, từ vợ chồng đến con cái, vì tất cả đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Những lời nói xúc phạm, những thái độ thiếu tôn trọng hay những hành động làm tổn thương nhau đều đi ngược lại phẩm giá ấy.

Tiếp đến, cha nhấn mạnh rằng mỗi Kitô hữu được mời gọi sống xứng đáng là hình ảnh của Thiên Chúa qua đời sống hy sinh và yêu thương. Người môn đệ của Chúa không chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời nói, nhưng còn bằng một đời sống đạo đức, chân thành và quảng đại. Cha nhắc lại mẫu gương của Đức Giêsu, Đấng đã tự nguyện đón nhận đau khổ và cái chết để phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Chúa Cha. Trong đời sống hằng ngày, đôi khi việc làm tốt lành không cần phải lớn lao, nhưng có thể chỉ đơn sơ như trao tặng “một bát nước lã” cho những người bé mọn. Điều quan trọng là làm với tình yêu, vì danh Chúa, và Chúa hứa sẽ không để mất phần thưởng dành cho những ai sống tinh thần ấy.

Sau cùng, trong ngày mừng lễ Quan thầy, cha mời gọi cộng đoàn biết cậy trông vào sự trợ giúp của Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo của người biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đặc biệt với những người con xa quê đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng, cha khích lệ cộng đoàn hãy biết phó thác mọi biến cố cuộc đời cho Mẹ. Như tại tiệc cưới Cana, Mẹ luôn tinh tế nhận ra những thiếu thốn và khó khăn của con cái để chuyển cầu cùng Chúa. Mẹ không đứng xa nỗi vất vả của con người, nhưng luôn âm thầm hiện diện, đồng hành và nâng đỡ.

Cha Lôrênsô cũng nhấn mạnh rằng Giáo hội địa phương, giáo xứ và giáo họ luôn mở rộng vòng tay như người mẹ hiền để đón nhận, hướng dẫn và nâng đỡ đời sống đức tin cho những người con xa quê. Chính trong sự hiệp thông ấy, anh chị em đồng hương Trang Hậu tại Hải Phòng có thể tìm thấy sự bình an, tình thân và sức mạnh để tiếp tục sống đức tin nơi vùng đất mới.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, một vị đại diện Hội Đồng hương Trang Hậu tại Hải Phòng đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha, quý chức và cộng đoàn đã yêu thương, hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Hội trong ngày lễ Quan thầy đầu tiên. Tâm tình biết ơn ấy cũng là lời mời gọi anh chị em trong Hội tiếp tục sống gắn bó với Chúa, với Mẹ Maria, với quê hương Trang Hậu và với cộng đoàn giáo xứ nơi mình đang sinh sống.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng, ấm áp và tràn đầy niềm vui. Ngày mừng lễ Quan thầy đầu tiên tại Hải Phòng không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ đối với Hội Đồng hương Trang Hậu, nhưng còn là dịp để mỗi người thêm xác tín rằng: dù sống xa quê hương, người tín hữu vẫn luôn có một mái nhà chung trong đức tin, nơi có Chúa, có Mẹ Maria và có tình hiệp thông nâng đỡ nhau trên hành trình cuộc sống.
Bài viết: Giáo xứ An Hải
Hình ảnh: BTT Giáo xứ Trang Hậu












