Ngoài cha Linh giám Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, chương trình được diễn ra có sự đồng hành của cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Giám đốc Trung tâm Đền Thánh tử đạo Hải Dương. Đặc biệt là sự hiện diện trân quý của Đức cha Vinh Sơn, cha Phó Linh giám Gioan Baotixita Phạm Văn Thu và quý cha đồng tế trong Thánh lễ tạ ơn của Hội đồng.
Ngày gặp gỡ của các hội viên khởi đầu bằng giờ chia sẻ của cha Linh giám Gioan Baotixita với chủ đề: “Năm Thánh, bước chân hy vọng trên đường truyền giáo”. Từ những câu chuyện kể rất đời thường, cha Gioan Baotixita phản ảnh rõ nét, đa dạng nỗi buồn và thất vọng của con người từ gia đình, xã hội, cộng đoàn, công việc... Nhưng trong tinh thần của Năm Thánh Hy Vọng, cha giúp cho các hội viên nhận thức được rằng, mọi người phải hy vọng và bám lấy niềm hy vọng vì chúng ta có đức tin. Hy vọng trong tình yêu, sự quan phòng của Thiên Chúa và trong ơn cứu độ của Ngài.
Liên hệ tới việc tái truyền giáo ngang qua các hoạt động của Legio, cha Linh giám cũng cho mọi người thấy được rằng, họ không làm việc một mình, nhưng làm việc cùng Hội thánh, với Bề trên, với cha Linh giám, với cha xứ, với ban hành giáo và các hội đoàn trong sự tương giao, hỗ trợ lẫn nhau. Dĩ nhiên, việc tái truyền giáo không thể thiếu đi lời cầu nguyện, phó thác, hy vọng và hành động cách kiên trì bền bỉ trong ơn nghĩa của Chúa.
Cha cũng mong rằng, sau ngày gặp gỡ hành hương hôm nay, các hội viên sẽ trở về với niềm vui và hy vọng của Chúa và có Chúa để không sợ hãi trước những khó khăn thách đố cuộc đời, qua đó mỗi người sẽ đem niềm vui và hy vọng ấy đến cho anh chị em xung quanh.
Kết thúc giờ chia sẻ, mọi người cùng nhau dành khoảng thời gian để xét mình và lãnh nhận Bí tích Giải tội.
Khoảng 9h30, toàn thể hội viên hoạt động và tán trợ tập trung trước quân kỳ Legio (Vexillum) và Nữ Vương Legio để dâng mình cho Đức Mẹ.
Sau khi nhận lãnh nơi Đức Mẹ sức mạnh và phúc lành, Thánh lễ Truyền tin được cử hành do Đức Cha giáo phận chủ tế.
Ngang qua thông điệp đầy ý nghĩa của Lời Chúa trong ngày Lễ Truyền tin, Đức Cha Vinh Sơn diễn giải: trong biến cố truyền tin, Mẹ Maria để cho thánh ý Chúa được thực hiện nơi mình cho dù không biết cuộc đời mình sẽ ra sao. Mẹ chỉ biết đặt ý Chúa trên ý riêng của mình và cố gắng cộng tác với Chúa.
Trong ngày đại hội Acies của các hội viên Legio giáo phận Hải Phòng, anh chị em quy tụ với nhau, cùng nhau xác tín và lặp lại tình yêu của bản thân đối với Mẹ: “Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”. Lời này xác tín ơn gọi của hội viên Legio như cách thế khi xưa Mẹ Maria đã thưa lời xin vâng với sứ thần: con không còn làm chủ cuộc đời của con, nhưng cuộc đời của con thuộc về Mẹ, xin Mẹ hãy làm trên cuộc đời con những điều Mẹ muốn. Tất cả những gì của con là của Mẹ, từ khả năng, sức khoẻ, điều kiện vật chất… con không giữ lại cho riêng con, nhưng xin Mẹ hãy sử dụng tất cả những gì con có.
Đức Cha mời gọi các hội viên hãy noi gương Mẹ, trao phó cho Chúa tất cả mọi khả năng, điều kiện sống của mình, chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ làm cho những hoa trái tốt đẹp được trổ sinh từ những công việc tầm thường của mỗi người.
Ngày hôm nay đối với mỗi hội viên hoạt động và tán trợ Legio thuộc Hội đồng Comitium Hải Phòng chắc chắn sẽ là một ngày đem lại trong họ không chỉ là niềm vui gặp gỡ huynh đệ, nhưng còn là niềm vui được biến đổi trong Chúa qua sức sống của Năm Thánh. Từ đây mỗi người sẽ mạnh mẽ hơn, tin yêu hơn và hy vọng hơn trong Chúa, để không ngần ngại mang Chúa đến cho mọi người.
BTT Giáo phận