
Trong bầu của mùa chay thánh, các hội viên hoạt động và tán trợ Legio thuộc Hội đồng Comitium Hải Phòng đã trở về Đông Côn để tham dự ngày Tĩnh tâm Mùa Chay thánh với chủ đề: Mỗi hội viên Legio là một môn đệ thừa sai và thực hiện nghi thức dâng mình cho Đức Mẹ, và báo công với Mẹ.

Trước khi bước vào giờ chia sẻ, cộng đoàn đã có giờ cầu nguyện và lần chuỗi mân côi.

Trong phần chia sẻ, dựa trên đoạn Tin mừng theo thánh Luca 1,39-45, cha Gioan B. Vũ Văn Kiện - linh giám Comitium Giáo phận Hải phòng đã giúp các hội viên hiểu được khi đi thi hành sứ vụ thăm viếng, gặp gỡ chia sẻ với tha nhân, chúng ta có mang Chúa nơi tâm hồn chúng ta không? Chúng ta có đem Chúa đến cho anh chị em mình không?

Cha mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng được sai đi để thực thi ý muốn của Cha, Người đến để phục vụ tất cả mọi người không loại trừ ai. Người vẫn luôn kiên trì, kiên nhẫn và trung thành loan báo Tin mừng.

Tiếp đến, cha mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm Đức Mẹ, Mẹ chính là người môn đệ thừa sai đích thực của Chúa. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng, nhưng Mẹ không giữ Chúa Giêsu lại cho riêng mình, nhưng Mẹ đã vội vã lên đường đem Chúa đến, đem niềm vui với người chị họ. Theo gương Mẹ, người môn đệ không phải là người nói hay nhưng là người mang Chúa đến cho anh chị em của mình, để Chúa có cơ hội được cư ngụ và hoạt động nơi anh chị em.

Dù hoạt động trong âm thầm, nhưng mỗi hội viên được mời gọi trở thành những môn đệ thừa sai để truyền giáo và tái truyền giáo trên chính mảnh đất Giáo phận Hải phòng thân yêu. Chúng ta cần dùng những cách thức phù hợp với tinh thần và nhu cầu của thời đại để loan báo Tin mừng.

Cuối cùng cha mời gọi các hội viên Legio hãy can đảm dấn thân, sẵn sàng lên đường thăm viếng, an ủi, đem Chúa đến cho mọi người như Đức Mẹ. Đồng thời sống sung mãn ân sủng của Bí tích Rửa tội, trở nên ngôn sứ của Chúa, qua hành động và cuộc sống hiệp nhất với nhau, chúng ta giúp mọi người cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa.

Sau phần chia sẻ, các hội viên lần lượt tiến lên dâng mình cho Đức Mẹ

Đỉnh cao của ngày Tĩnh huấn là Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Vinh sơn chủ tế và quý cha đồng tế.

Trong phần bài giảng, dựa trên bản văn Tin mừng theo thánh Luca 1,26-38, Đức cha giúp cho cộng đoàn hiểu được việc Mẹ Maria được Chúa chọn là để thực hiện lời hứa với dân của Người. Mẹ là “Đấng đầy ân sủng” đã được Chúa tuyển chọn và giữ gìn để cưu mang Đấng Cứu Thế. Khi nghe đây là do quyền năng của Chúa Thánh Thần nên Mẹ đã đặt trọn niềm tin và phó thác hoàn toàn cho Chúa.

Trong cuộc sống có những điều cũng vượt qua sự hiểu biết của con người. Vì thế, có những lúc chúng ta bước đi trong đêm tối của đức tin, dù vậy Chúa vẫn cho những dấu hiệu để soi sáng giúp cho chúng ta nhận ra được thánh ý Chúa.

Đức cha mời gọi các hội viên Legio nhớ lại lời cam kết với Mẹ, bằng khả năng và hoạt động của mình, dưới sự hướng dẫn của Chúa và Mẹ Maria, cùng cộng tác và hiệp nhất với nhau để sống tinh thần truyền giáo và tái truyền giáo.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Gioan B. Vũ Văn Kiện - linh giám Comitium Giáo phận Hải phòng đã gửi lời tri ân tới Đức cha, cha xứ Đông Côn, quý cha đồng tế, Ban hành giáo Giáo xứ Đông Côn và cộng đoàn đã tham dự ngày Tĩnh huấn và hiệp dâng Thánh lễ.

Nguyện xin Mẹ giúp cho chúng con luôn thuộc về Chúa và luôn xin vâng như Mẹ trong suốt cuộc đời.












