Trong không gian linh thiêng của Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương, các thành viên Hội DNCG nhận thức sâu sắc rằng mọi sự đều khởi nguồn từ Thiên Chúa. Đặt công việc dưới ánh sáng đức tin, mỗi doanh nhân không chỉ hướng đến lợi ích vật chất mà còn mong muốn kiến tạo công việc theo lẽ công chính và lòng nhân ái, làm vinh danh Chúa qua từng hoạt động kinh doanh.

Thánh lễ được cử hành lúc 9h30 tại nhà nguyện trong khuôn viên Đền Thánh, với sự hiện diện của quý Cha đồng hành, Cha Giám đốc Đền Thánh và đông đảo hội viên.

Trước Thánh lễ, các hội viên sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa giải, thanh tẩy tâm hồn để đón ơn toàn xá Năm Thánh 2025.

Tiếp đến, đoàn long trọng cử hành nghi thức rước Thánh Giá Năm Thánh tiến vào nhà nguyện hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng, Cha chủ tế trích dẫn Thánh vịnh 26: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công,” nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực cá nhân sẽ không thành tựu nếu thiếu sự chúc lành của Thiên Chúa. Đây là kim chỉ nam để các doanh nhân Công giáo dựa vào tài trí, nghị lực và sự hướng dẫn của Chúa, biến công việc kinh doanh thành phương tiện phục vụ công ích và lan tỏa giá trị Tin Mừng.

Thánh lễ đầu năm là dịp để các doanh nhân gặp gỡ, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Sau bữa cơm huynh đệ, đoàn tiếp tục hành trình đến với Đức Mẹ Măng Đen, dâng lên Mẹ những ước nguyện đầu xuân và cầu xin một năm mới bình an và thịnh vượng.

Hành hương về bên Mẹ Măng Đen

Chiều ngày 26/02, đoàn 75 thành viên đáp chuyến bay từ Nội Bài đến Pleiku, nhờ sự sắp xếp chu đáo của công ty du lịch Trường Anh – thành viên Hội DNCG. Sau thời gian nghỉ ngơi, sáng 27/02, đoàn lên đường đến Thánh địa Đức Mẹ Măng Đen, vượt qua hơn 100 km đường rừng Tây Nguyên. Dù hành trình hiểm trở, lòng mỗi người tràn đầy niềm vui và bình an, tin tưởng có Mẹ đồng hành.

Đặt chân đến linh đài Đức Mẹ, các thành viên như được ôm ấp trong tình yêu của Mẹ, dâng lên những lời tạ ơn, sám hối và ước nguyện cho bản thân, gia đình, công việc.

Thánh lễ lúc 10h30 tại nguyện đường dưới chân linh đài là cao điểm của chuyến hành hương. Cha linh hướng và quý Cha đồng hành cùng cộng đoàn kính dâng Mẹ những tâm tình thảo hiếu, xin Mẹ chở che.

Trong bài giảng, Cha linh hướng Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện mời gọi các doanh nhân trở thành “đôi tay của Mẹ,” mang tình yêu và lòng thương xót của Chúa đến với tha nhân, đặc biệt là người nghèo khổ. Ngài nhấn mạnh: “Tượng Đức Mẹ Măng Đen không có đôi bàn tay, như lời mời gọi mỗi người trở thành cánh tay nối dài của Mẹ, lan tỏa yêu thương và sự tốt lành.” Lời nhắn nhủ này khơi dậy tinh thần phục vụ trong kinh doanh, hướng đến một xã hội công bằng và nhân ái.

Sau Thánh lễ, đoàn quây quần bên tượng Mẹ, dâng ý nguyện và chụp ảnh lưu niệm. Trước khi trở về Hải Phòng, đoàn tham quan các danh thắng Kon Tum – “Đà Lạt 2” thơ mộng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tạo hóa và dâng lời tạ ơn Chúa.

Hành trình hành hương không chỉ là chuyến đi xa mà còn là cuộc trở về với Chúa và Đức Mẹ. Với niềm tin và phó thác, các doanh nhân mang tâm thế mới, sẵn sàng đối diện thách đố bằng tinh thần lạc quan, công chính và bác ái. Anh chị em tin rằng, dưới sự hướng dẫn của Chúa và chở che của Mẹ, mọi khó khăn sẽ thành ơn lành, công việc kinh doanh sẽ trở thành chứng tá cho Tin Mừng giữa đời.

Tổng hợp: BBT

Hình ảnh, thông tin: BTT Hội DNCG Hải Phòng