Chương trình được sắp xếp và chuẩn bị cách chu đáo bởi ban điều hành hội cùng sự trợ giúp của các ban đoàn của giáo xứ chủ nhà. Đúng 15h00, việc đón tiếp quý khách đến tham dự được bắt đầu.

Trọng tâm của ngày kỷ niệm là Thánh lễ tạ ơn được cử hành hồi 16h00 do Cha linh hướng của hội, quý Cha đặc trách các nhóm, quý Cha khách và gần 200 hội viên cùng quý khách mời.

Khởi đầu Thánh lễ, Cha chủ sự Gioakim Đặng Văn Hoàng mời gọi mọi người hiệp thông tâm tình để tạ ơn Chúa với chặng đường hình thành và phát triển luôn được Chúa quan phòng. Đặc biệt nhờ sự che chở yêu thương của Chúa, các thành viên hội và gia đình luôn được bình an trong cuộc sống, nhất là qua trận siêu bão lịch sử vừa qua.

Trong bài giảng, Cha linh hướng Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện nhắc đến hậu quả tàn khốc của trận bão số 3 nhưng khoảng một tháng sau với sự nỗ lực không mệt mỏi của mọi người việc khắc phục hậu quả đã diễn ra nhanh chóng, các gia đình dần ổn định, cây cối nảy mầm lá xanh tốt. Từ hình ảnh phục hồi sau bão, Cha Gioan dẫn cộng đoàn đến sự phục hồi sự sống thể xác và tâm hồn mà Thiên Chúa đem đến cho nhân loại qua Đức Giêsu. Để từ đó, mọi người nhận ra tình thương quan phòng của Thiên Chúa trong đời sống của mình và biết canh tân đời sống cho xứng hợp với ơn gọi và vai trò của mình; hầu tiếp tục được đón nhận ơn lành của Chúa và để có thể góp phận xây dựng tốt đẹp cho gia đình và công ty xí nghiệp của mình.

Cuối thánh lễ, Trưởng hội Phaolô Phạm Tam Giang đại diện hội có tâm tình tri ân đối với quý Cha, quý khách đã về dự Thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên trong hội, nhất là cảm ơn quý Cha và cộng đoàn giáo xứ Antôn đã giúp đỡ các phần việc tổ chức ngày kỷ niệm này.

Sau thánh lễ, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc mừng tại sân nhà thờ; đặc biệt niềm vui của ngày lễ này cũng được nhân lên với việc hội tổ chức mừng cho thành viên nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Ban TTSK Hội DNCGHP