
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy cùng quý Cha đặc trách các nhóm doanh nhân. Chủ tế Thánh lễ là Linh mục Giuse Nguyễn Văn Vang, Giám đốc Đền thánh. Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, Linh hướng Hội Doanh nhân Công giáo Giáo phận Hải Phòng, đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn.

Trong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa ngày mùng 3 Tết – ngày cầu xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn suy niệm về ý nghĩa của lao động và đời sống kinh doanh dưới ánh sáng đức tin. Cha nhấn mạnh một chân lý sâu sắc trong đời sống: “Có những điều tưởng là được nhưng lại là mất; và có những điều tưởng là mất nhưng lại chính là được.”

Theo cha, trong thương trường và cuộc sống, con người dễ bị cám dỗ chạy theo lợi nhuận, địa vị và thành công vật chất. Tuy nhiên, nếu vì những điều ấy mà đánh mất lương tâm, đức tin, gia đình hay sự bình an nội tâm thì đó lại là một mất mát lớn lao. Trái lại, khi con người biết sống ngay chính, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt để giữ công bằng và bác ái, thì dù có vẻ thiệt thòi nhưng thực ra lại là một “được” trước mặt Thiên Chúa và là nền tảng bền vững cho đời sống.
Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng công việc kinh doanh không chỉ là phương tiện mưu sinh, nhưng còn là ơn gọi và sứ mạng, để qua công việc hằng ngày người tín hữu có thể sống và làm chứng cho Tin Mừng, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh nhân bản, công bằng và thấm đượm tinh thần Kitô giáo.

Sau Thánh lễ, ông Phaolô Phạm Tam Giang, Chủ tịch Hội đã đại diện hội có lời tri ân cha linh hướng, quý Cha đồng tế, quý khách cùng toàn thể hội viên đã hiện diện hiệp thông trong Thánh lễ đầu năm đầy ý nghĩa.

Thánh lễ đầu năm là dịp để các doanh nhân dâng lên Thiên Chúa công việc, những dự định và ước nguyện của mình, đồng thời nhắc nhớ mỗi người luôn đặt Thiên Chúa làm trung tâm trong mọi hoạt động kinh doanh và đời sống, để công việc làm ăn luôn được Chúa chúc lành và trở thành phương thế phục vụ con người cũng như xã hội.
BTT Hội DNCGHP











