
Ngày hội chợ được bắt đầu bằng Thánh lễ Chúa nhật XXI Thường niên năm A. Ngay từ lời nguyện nhập lễ: “Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý…”, cha xứ mời gọi cộng đoàn hướng đến tinh thần hiệp nhất. Lời cầu nguyện ấy cũng thật gần với những gì đang diễn ra trong ngày hôm nay: giữa mưa gió và những thay đổi bất ngờ, mọi người vẫn cố gắng cùng nhau để các em có được một ngày vui.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha xứ nhấn mạnh câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” và lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Từ đó, cha giúp các em hiểu rằng đức tin không chỉ là học thuộc những điều nói về Thiên Chúa, nhưng còn là một mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Biết Chúa không chỉ bằng trí nhớ, mà còn bằng việc gặp gỡ Người, yêu mến Người và để niềm tin ấy trở thành cách sống mỗi ngày.

Do trời mưa lớn, chương trình buổi sáng được chuyển vào trong nhà thờ. Thầy Giuse Vũ Văn Dũng đã linh hoạt hướng dẫn các em sinh hoạt giáo lý bằng những câu hỏi và phần tương tác vui nhộn. Không gian nhà thờ vì thế trở nên rộn ràng hơn bởi những cánh tay giơ lên, những câu trả lời và những tiếng cười trong sáng, cùng với những phần thưởng ý nghĩa.

Vào lúc 11g30, các em cùng dùng bữa trưa do Ban Giáo lý và Ban Trợ tá chuẩn bị. Bữa ăn không cầu kỳ, nhưng đủ để cảm nhận sự chu đáo của những người đã âm thầm lo liệu từ trước. Một phần cơm nóng, một chỗ ngồi được sắp xếp, một lời nhắc nhở ân cần, những điều rất nhỏ nhưng làm nên sự gần gũi của một gia đình giáo xứ.

Buổi chiều, lúc 13g30, hội chợ chính thức bắt đầu. Các em tham gia những trò chơi, nhận thẻ thưởng rồi dùng số thẻ tích lũy để đổi quà tại các gian hàng. Nhiều phần quà là những vật dụng học tập thiết thực cho năm học mới. Niềm vui của các em hiện rõ trong từng lượt chơi, từng tấm thẻ nhỏ và từng món quà được nâng niu mang về.

Ngày Hội Chợ khép lại trong niềm vui và lòng biết ơn, để lại hình ảnh một cộng đoàn luôn yêu thương, quan tâm và dành thời gian cho các em nhỏ. Qua những sinh hoạt bình dị như Thánh lễ, giờ giáo lý và ngày hội hôm nay, ước mong các em ngày càng biết và yêu mến Chúa Giêsu, gắn bó với Hội Thánh và Giáo xứ Kim Lai, để lời tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” trở thành niềm tin được sống mỗi ngày.
BTT Gx Kim Lai







