Mở đầu ngày hành hương, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang đã giới thiệu với quý cha và quý sơ về lịch sử mảnh đất thánh. Ngài nhắc lại rằng Đền Thánh được xây dựng cách đây gần một thế kỷ, trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, đặc biệt là biến cố đau thương khi ngôi đền bị tàn phá trong chiến tranh. Từ đổ nát và hoang phế, mảnh đất vẫn âm thầm lưu giữ hạt giống đức tin được gieo bằng máu đào của các chứng nhân Tin Mừng.

Cha Giám đốc cũng lược lại mẫu gương nhân đức và đời sống chứng tá của bốn vị Thánh Tử Đạo Hải Dương: Thánh Giám mục Giê-rô-ni-mô Liêm, Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (thầy giảng), Thánh Giám mục Valentino Vinh và Thánh Linh mục Almato Bình. Các ngài đã trung thành với Đức Kitô đến cùng, lấy tình yêu và lòng can đảm đáp lại bách hại, để lại cho Giáo Hội Việt Nam một di sản đức tin sắt son và lòng trung trinh bất khuất.

Bên cạnh việc ôn lại lịch sử, cha cũng chia sẻ về công cuộc tái thiết Đền Thánh từ năm 2007 cho đến nay. Từng viên khối đá, viên gạch được đặt lên không chỉ là công trình xây dựng vật chất, nhưng còn là biểu tượng của sự hồi sinh, của niềm hy vọng và lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân.

Sau phần tìm hiểu, cộng đoàn hành hương tham dự giờ cầu nguyện sốt sắng. Nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử Đạo, mọi người tha thiết xin ơn trung kiên, và lòng can đảm để những người con hôm nay biết tiếp bước cha ông, giữ vững đức tin giữa những thách đố của thời đại.

Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo do cộng đoàn Giáo xứ Kim Lai đảm trách. Trong phần mở đầu, Cha xứ Đa-minh Nguyễn Thế Hưng mời gọi cộng đoàn sống tâm tình ăn năn sám hối, trở về với Chúa, đồng thời ý thức mình là những người con bé nhỏ đang tha thiết nài xin lòng thương xót của Người.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Lời Chúa. Khởi đi từ bài đọc sách ngôn sứ Giô-na và bài Tin Mừng theo thánh Luca, Cha Antôn Trần Văn Phú – Đặc trách Học viện Thánh Phê-rô Lê Tùy – đã chia sẻ về ơn gọi đặc biệt của ngôn sứ Giô-na: một người được Thiên Chúa sai đi loan báo sứ điệp hoán cải tại Ninivê. Từ đó, ngài liên hệ đến mảnh đất Việt Nam thân yêu – nơi từng khao khát được lắng nghe Lời Chúa – và nhắc đến bước chân quảng đại của các nhà thừa sai đã đến gieo hạt giống Tin Mừng trên quê hương này. Chính nhờ sự hy sinh và lòng trung tín của các ngài mà hôm nay Giáo Hội Việt Nam được lớn lên trong đức tin.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và sốt sắng. Sau Thánh lễ, Cha Giám đốc Giuse Nguyễn Văn Vang đã bày tỏ lòng tri ân đoàn hành hương. Ngài cùng quý cha và quý sơ tiếp tục tham quan khu Đền Thánh đang được xây dựng, trong niềm hy vọng và xác tín rằng: mảnh đất từng thấm máu đào tử đạo sẽ mãi là nguồn ân phúc, hun đúc đức tin cho các thế hệ mai sau.

Nguyện xin các Thánh Tử Đạo Hải Dương luôn cầu bầu cùng Chúa cho Giáo phận, cho quý cha, quý sơ và mọi thành phần dân Chúa, để tất cả biết sống chứng tá Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

BTT Đền thánh