“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6:31)
Giờ chầu Thánh Thể đã khai mạc và dẫn đưa các chị em vào sự tĩnh lặng sâu lắng của tuần tĩnh tâm.
Từ những gợi ý của cha giảng phòng Fx. Nguyễn Bạch Dương S.S.S., chị em có cơ hội nhìn lại mối tương quan giữa mình với Chúa và với tha nhân. Qua đó, chị em nhận ra lời mời gọi hoán cải, canh tân bản thân với những đòi hỏi của Tin Mừng và cùng bước đi trong niềm hy vọng.
Sau một tuần tĩnh lặng bên Chúa, sáng ngày 11 tháng 6, các chị em hân hoan đáp lại lời mời gọi của Chúa qua việc tuyên khấn lại. Việc tuyên khấn lại trong Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng giúp chị em xác tín hơn vào ơn gọi của mình trong hiệp hội. Chị em được thúc bách dấn thân trong sứ mạng truyền giáo và tái truyền giáo của giáo phận trong niềm vui và hy vọng.
Trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê mời gọi chị em suy tư về hình ảnh hai người phụ nữ: Êlisabet và Đức Maria. Hai người phụ nữ có kinh nghiệm của việc gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Tình yêu Thiên Chúa đã đi vào trong cuộc đời và thúc đẩy họ lên đường để bày tỏ, ca ngợi và cùng nhau hát vang lời tụng ca. Qua những hình ảnh đó, cha Phanxicô Xaviê mời gọi quý chị tuyên khấn nhìn vào tình yêu Thiên Chúa đã dành cho mình. Sự cao cả, quý giá của mỗi người trong Thiên Chúa là lời mời gọi: hãy trân trọng nhau, trân trọng những giá trị Chúa ban cho mỗi người, để hướng cặp mắt lên cao hơn và sống cuộc sống tốt đẹp hơn trong tình yêu và ân sủng của Ngài.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tri ân. Nguyện ước Đức Giêsu luôn là nguồn hy vọng giúp chị em kiên trung trên con đường dâng hiến, không chỉ trong tuần tĩnh tâm hay trong ngày lễ tạ ơn hôm nay, nhưng trong suốt cuộc đời. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mẫu Tâm, Cha thánh Đa Minh, “nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến và ban muôn phúc lành của Ngài xuống trên hiệp hội,” để hiệp hội luôn vững mạnh trong đức tinh và tình mến, hầu trổ sinh hoa trái như lòng Chúa mong ước.
BBT Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng