Sự kiện đặc biệt này diễn ra tại địa bàn xã An Hưng, cùng sự tham dự của quý sơ Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng và đông đảo thành viên của Giáo điểm.

Với bài giảng Chúa nhật, cha Giuse đã chia sẻ sứ điệp Tin Mừng cho cộng đoàn khởi đi từ câu chuyện của những chú sư tử con. Từ câu chuyện ấy, cha nhấn mạnh: sự nuông chiều quá mức từ cha mẹ dành cho con cái, hay chính mỗi người dành cho bản thân…đều có thể dẫn đến sự yếu đuối và thất bại.

Cha liên kết câu chuyện dụ ngôn đó với lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” Cửa hẹp là hình ảnh của sự hy sinh, của khổ luyện, của tinh thần kỷ luật và từ bỏ. Ngược lại, cửa rộng là biểu tượng cho sự dễ dãi, chiều chuộng bản thân, sống ích kỷ và buông theo đam mê. Như vậy, muốn bước vào Nước Trời, mỗi Kitô hữu không thể sống dễ dãi, nhưng cần kiên trì rèn luyện, giữ luật Chúa, tập hy sinh và quảng đại với tha nhân. Giống như người chiến sĩ phải tập luyện mới có thể đứng vững ngoài chiến trường; học sinh phải chăm chỉ mới có thể thi đỗ, người môn đệ Chúa Kitô cũng cần bền bỉ chiến đấu với bản thân để trở nên xứng đáng.

Cha Giuse kết thúc bài giảng bằng lời mời gọi cộng đoàn: hãy can đảm chọn con đường cửa hẹp, để qua từng ngày sống trung tín và hy sinh, chúng ta không chỉ làm cho cuộc đời mình nên tốt đẹp hơn, mà còn được thông phần hạnh phúc trong Nước Trời.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cha chủ tế cử hành Bí tích Rửa tội và Thêm sức cho người chị em dự tòng, như là hoa quả đầu mùa của Giáo điểm. Tiếp đó, phần phụng vụ Thánh Thể trong thánh lễ được diễn ra.

Thánh lễ đầu tiên tại Giáo điểm Tân Tiến khép lại với niềm vui trọn vẹn, khi cộng đoàn được chứng kiến “hoa trái đầu mùa” là một chị em lãnh nhận các bí tích Khai tâm. Đây chính là dấu chỉ hy vọng cho hành trình đức tin nơi Giáo điểm, hứa hẹn sinh nhiều hoa trái tốt lành trong tình yêu Thiên Chúa.


BTT Giáo điểm Tân Tiến