
Trong buổi hợp mặt, những lời ngắm vang lên tha thiết, trầm hùng của các thành viên hội ngắm dẫn đưa cộng đoàn bước sâu vào mầu nhiệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Từng câu xướng, từng cung điệu thực sự trở thành lời cầu nguyện chân thành, là tiếng lòng thống hối và yêu mến dâng lên Đấng đã tự hiến vì phần rỗi nhân loại.


Giờ ngắm nguyện không chỉ là một cử hành đạo đức truyền thống của Mùa Chay nơi Giáo phận Hải Phòng, nhưng còn là dấu chỉ sống động của tình hiệp thông giữa các giáo xứ trong cùng một đức tin và một niềm hy vọng. Sự hiện diện đông đủ và tinh thần tham dự nghiêm trang của cộng đoàn đã làm nổi bật vẻ đẹp của đời sống đạo nơi các giáo xứ trong Giáo hạt.



Ước mong rằng qua những giờ phút thánh thiêng này, mỗi người tín hữu thêm lòng sám hối, thêm quyết tâm hoán cải, để Mùa Chay thực sự trở thành hành trình trở về với Chúa trong yêu thương và tín thác, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh.


BTT Gx Kim Lai
Hình ảnh: Cao Văn Đông & Đoàn Lệ Quyên












