
Trong tinh thần thể thao và hiệp hành, cùng sự nối kết của hai cha xứ, đội tuyển Hải Dương và Trạp Khê đã có những trận cầu thật ấn tượng. Lượt đi diễn ra ngày 22/9, đội tuyển Hải Dương đến làm khách tại sân vận động khu vực Trạp Khê. Ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ, dù còn nhiều xa lạ, nhưng tinh thần huynh đệ trong đức tin đã được thể hiện rõ.

Trước khi thi đấu, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải có đôi lời khích lệ các vận động viên, nhắc nhớ họ thi đấu không chỉ với tinh thần fair play (chơi đẹp), mà còn bằng tinh thần đức tin. Trận cầu được “thánh hoá” bằng lời cầu nguyện sốt sắng của các cầu thủ dâng lên Thiên Chúa.

Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về đội khách, nhưng phần thưởng lớn nhất lại là tinh thần đức tin mà các cầu thủ cảm nhận nơi nhau. Giữa những pha bóng sôi nổi, họ vẫn được nhắc nhớ rằng mình là con cái Chúa. Lời cầu nguyện trên sân cỏ không phải để xin chiến thắng, mà là lời tạ ơn và khẩn xin biết cùng nhau hiệp hành trong hành trình đức tin.


Tinh thần ấy được tiếp nối sống động hơn trong lượt về ngày 17/10 tại Giáo xứ Hải Dương. Trước khi giao lưu bóng đá, cha xứ cùng các cầu thủ và cổ động viên đã hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương. Đặc biệt, chính các cầu thủ của hai đội đã hiệp hành với nhau trong việc phục vụ phụng vụ, đảm nhận phần hát lễ trong Thánh lễ hành hương. Có lẽ đây là một trận giao lưu đức tin đặc biệt, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho các cầu thủ và cổ động viên của đội khách.
Sau Thánh lễ, hai đội ra sân Hải Hà (gần giáo xứ Hải Dương) để thi đấu.
Không khí trên sân thật đặc biệt: bên cạnh tiếng hò reo cổ vũ là những giây phút cầu nguyện linh thiêng và sốt sắng. Tinh thần đức tin được thể hiện trong cách ứng xử nhã nhặn, dù có những pha bóng căng thẳng; trong những đường bóng “êm ái”, dù không thiếu va chạm quyết liệt. Tính hiệp hành trở nên trọn vẹn hơn khi cha xứ, cha phó và thầy xứ của Giáo xứ Hải Dương cùng hiệp hành thi đấu!

Tỷ số hòa 5–5 là một kết quả đẹp, vì cả hai bên đều thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng mãn nhãn cho khán giả. Lời cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng trong bài giảng đã trở nên sống động: “Hai đội đều chiến thắng. Chiến thắng chính mình, chiến thắng khi đem niềm vui đến cho nhau, và nhất là chiến thắng khi lãnh nhận dồi dào ân sủng của Chúa.” Niềm vui chiến thắng ấy được nối dài trong bữa ăn Agape — bữa ăn của tình huynh đệ trong đức tin, nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui và lòng biết ơn.
Các đội bóng được thành lập tại các giáo xứ không chỉ nhằm cổ vũ tinh thần thể thao, mà còn là dịp khích lệ nhau sống đạo. Các cầu thủ không chỉ là vận động viên, mà còn là người tham dự Thánh lễ, hát ca, và phục vụ trong các sinh hoạt của giáo xứ.

“Hiệp hành từ sân bóng đến Hy vọng đức tin” — đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành trình sống động đã được thể hiện qua những trận giao lưu đầy ý nghĩa giữa hai đội tuyển Giáo xứ Hải Dương và Trạp Khê.
Chứng Nhân













