Ngay từ sớm, các anh chị em với chiếc khăn TNTT quen thuộc đã hiện diện đông đủ, mang theo tâm tình sốt sắng bước vào ngày tĩnh tâm. Chương trình khởi đầu với giờ sinh hoạt chung đầy sức sống, tiếp đến là phần trao đổi, chia sẻ những thao thức về đời sống Giáo lý và phong trào Thiếu nhi Thánh Thể cùng Cha Quản hạt và quý Cha trong Ban Điều hành Hiệp đoàn.

Trong giờ giảng phòng với chủ đề: “Mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng là một môn đệ thừa sai”, Cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng – trưởng Ban Giáo lý Giáo hạt đã giúp các tham dự viên nhìn lại căn tính đích thật của người môn đệ Chúa Kitô. Đồng thời, Cha đã gợi lên sứ mạng cao quý của GLV – HT: trở nên môn đệ Chúa Kitô, được Người sai đi để đồng hành và dẫn dắt các em thiếu nhi sống đức tin giữa đời thường.

Sau bài giảng, Cha Phêrô - Thư ký Giáo hạt hướng dẫn nghi thức sám hối, giúp các tham dự viên hồi tâm đến bên tòa Giải tội, để bước vào Thánh Lễ với tâm hồn trong sạch.

Trong phần bài giảng, Cha Đaminh Nguyễn Văn Phòng, ngang qua người phụ nữ Samari bên giếng Giac-cóp, cũng gợi lên sứ mạng của GLV – HT, giúp các em Thiếu Nhi được no thõa Nước Hằng Sống là Đức Kitô

Niềm vui của ngày tĩnh tâm được nối dài khi một số GLV – HT Giáo hạt được nhận chứng chỉ Giáo lý viên cấp I từ Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh, trưởng Ban Giáo lý Giáo phận, sau thời gian học tập và huấn luyện theo chương trình của Giáo phận.

Sau Thánh lễ, nhân ngày 08.03 – Ngày Quốc tế Phụ nữ, Cha Tuyên úy Hiệp đoàn Matthêu đã trao tặng những món quà nhỏ đầy tình thân ái để khích lệ các bạn nữ GLV - HT trong hành trình phục vụ.

Ngày tĩnh tâm khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và các Thánh Tử Đạo Hải Dương – quan thầy của thiếu nhi trong Giáo hạt. Ước mong qua ngày hồng phúc này, mỗi GLV - HT thêm được hun đúc lòng nhiệt thành của người môn đệ thừa sai, để tiếp tục thắp sáng nơi Hiệp đoàn TNTT Hải Dương tinh thần yêu thương, phục vụ và hiệp nhất.

BTT Hiệp đoàn TNTT Hải Dương