
Ngay từ sáng sớm, các em thiếu nhi thuộc nhiều màu khăn thân thương đã tề tựu đông đủ, mang theo nụ cười rạng rỡ và tâm hồn háo hức của ngày hội đức tin. Bầu khí trở nên sôi động với những trò chơi sinh hoạt, các điệu nhảy tươi vui và phần thi Rung chuông vàng hấp dẫn, xoay quanh kiến thức Kinh thánh, giáo lý và gương sống anh hùng của Các Thánh Tử đạo Hải Dương.

Trong Thánh lễ, Cha Phêrô – Thư ký Giáo hạt – đã gợi lại ý nghĩa cao quý của ơn gọi huynh trưởng và giáo lý viên: một ơn gọi được Chúa Giêsu dẫn dắt, được các Thánh tử đạo nâng đỡ và soi sáng, để mỗi người thêm vững bước trên hành trình sống đức tin và phục vụ.

Cuối Thánh lễ, chị Trưởng Hiệp đoàn đại diện cộng đoàn thiếu nhi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý trưởng và toàn thể anh chị em đã đồng hành, góp phần làm nên ngày lễ tràn đầy ý nghĩa.

Niềm vui ngày Lễ Quan thầy càng thêm trọn vẹn khi các em được gặp gỡ và trò chuyện cùng Trưởng Đaminh Hoàng Công Thái Dương – Liên đoàn trưởng TNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ trong bầu khí thân tình và đầy khích lệ.
Tạ ơn Chúa và Các Thánh Tử đạo Hải Dương – Quan thầy của Thiếu nhi Giáo hạt. Xin tri ân mọi người đã chung tay góp phần tạo nên một ngày lễ đầy dấu ấn và đong đầy yêu thương.
Nguyện xin Chúa và các Thánh tử đạo tiếp tục đồng hành, gìn giữ và thắp sáng nơi Hiệp Đoàn TNTT Hải Dương ngọn lửa nhiệt thành, yêu thương, phục vụ và hiệp nhất.
Chứng Nhân












