
Thánh lễ tạ ơn do cha quê hương Đa Minh Nguyễn Văn Bích chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý sơ trong Hiệp Hội Đa Minh mẫu Tâm Hải phòng, cùng quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn giáo dân sở tại.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời cảm tạ Thiên Chúa với sơ Anna trong ngày lễ tạ ơn hôm nay. Đồng thời, cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho sơ Anna trong hành trình dâng hiến và sứ vụ sắp tới.

Trong phần bài giảng, dựa trên các bản văn Lời Chúa Chúa nhật XI Thường niên, cha quê hương Giuse Nguyễn Đức Trưởng đã giúp cho cộng đoàn thấy rằng, dù con người đang sống trong một thời đại tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, đằng sau những tiện nghi vật chất, nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn, mất phương hướng và thiếu bình an. Họ vẫn mang trong mình ba cơn khát sâu xa: khát được dẫn đường, khát được yêu thương và khát được chữa lành.

Trước hết là cơn khát được dẫn đường. Tin Mừng mô tả dân chúng như “bầy chiên không người chăn dắt”. Cũng như trong cuộc sống hôm nay, con người đứng giữa vô vàn thông tin và lựa chọn, nhiều người vẫn không biết đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Đức Giêsu chính là vị Mục Tử nhân lành, Đấng đồng hành và dẫn con người đến chân lý và hạnh phúc đích thực.

Thứ đến là cơn khát được yêu thương. Thánh Phaolô khẳng định: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta khi chúng ta còn là những người tội lỗi”. Trong một thế giới đầy những tổn thương và đổ vỡ, ai cũng mong được đón nhận bằng một tình yêu vô điều kiện. Và chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm được tình yêu ấy ngay khi chúng ta chẳng xứng đáng, nhưng vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Cuối cùng là cơn khát được chữa lành. Con người hôm nay không chỉ bệnh tật thể xác, nhưng còn mang những vết thương tinh thần như thất vọng, cô đơn và mất hy vọng. Đức Giêsu vẫn tiếp tục chữa lành con người bằng lòng thương xót và sự hiện diện của Ngài.

Trong ngày tạ ơn khấn dòng của sơ Anna Nguyễn Thị Hương, cha mời gọi sơ trở thành dấu chỉ sống động của Đức Kitô: biết dẫn đường cho những người lạc hướng, trao ban tình yêu của Thiên Chúa cho những tâm hồn đang khao khát và đem sự chữa lành đến cho những người đang mang thương tích cuộc đời.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, sơ Anna Nguyễn Thị Hương đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, cùng toàn thể cộng đoàn. Cách riêng sơ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cha xứ đã quan tâm sắp xếp và tổ chức Thánh lễ ngày hôm nay, cùng cảm ơn gia đình đã luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ sơ trong hành trình dâng hiến. Đặc biệt, sơ Anna cũng gửi lời tri ân tới chị Tổng phụ trách Maria Trần Thị Hoa và quý chị em trong Hiệp hội đã đón nhận, yêu thương, hướng dẫn và đồng hành cũng với sơ trong hành trình ơn gọi.

Thánh lễ tạ ơn đã khép lại nhưng đánh dấu và mở ra một chặng đường mới trong hành trình dâng hiến của sơ Anna. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành, gìn giữ và thánh hóa để sơ Anna luôn trung thành với Chúa trong ơn gọi của mình.
BTT Hiệp Hội
