Ngay từ sớm, các ca viên đã có mặt đông đủ tại khuôn viên nhà xứ, với ánh mắt rạng ngời niềm vui và lòng biết ơn. Suốt 35 năm qua, từ lớp người tiên khởi cho đến thế hệ hôm nay, biết bao tâm hồn đã góp lời ca tiếng hát, thay cho lời cầu nguyện của cộng đoàn, để dâng lên Thiên Chúa muôn lời ngợi khen tôn vinh. Hành trình ấy tràn đầy sức sống, niềm vui và tình hiệp thông – tất cả được gắn kết bền chặt qua lời chuyển cầu của Thánh Antôn, người cha thiêng liêng của ca đoàn.

Trước Thánh Lễ, các ca viên đã kính dâng lên Thánh Antôn những đóa hoa tươi thắm như dấu chỉ của tình yêu và lòng biết ơn đối với vị Thánh quan thầy, Đấng luôn bao bọc và nâng đỡ đoàn con trong mọi bước đường. Thánh Lễ tạ ơn do Cha xứ Inhaxiô Đoàn Thanh Vững chủ sự, cùng với sự hiện diện hiệp thông của quý Cha đồng tế, quý Sơ, quý chức và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh Lễ, Cha xứ đã lược thuật cuộc đời Thánh Antôn thành Padua – Vị Tiến sĩ Hội Thánh, nổi tiếng về lòng yêu mến Lời Chúa và là người hay làm phép lạ. Trong dịp đặc biệt này, Cha cũng thay lời cộng đoàn gửi đến ca đoàn những lời chúc tốt đẹp, đầy khích lệ và yêu thương.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Vũ Văn Quyền đã nối kết mẫu gương Thánh Antôn với sứ mạng của ca đoàn trong đời sống phụng vụ. Cha nhấn mạnh rằng: Thánh Antôn là người say mê Lời Chúa và sống mật thiết với Đức Kitô, từ đó có thể thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng một cách hiệu quả.

Đối với ca đoàn, Cha khẳng định: chính anh chị em đang tiếp nối sứ mạng ấy qua lời ca tiếng hát – một hình thức cầu nguyện sống động và hữu hiệu trong việc loan báo Tin Mừng. Hành trình 35 năm chính là hành trình của ân sủng, được nâng đỡ bởi ơn Chúa, lời cầu bầu của Thánh Antôn và sự yêu thương của quý Cha, quý Sơ, quý chức, ân nhân, thân nhân và toàn thể cộng đoàn.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một ca viên đại diện ca đoàn đã xúc động bày tỏ tâm tình tri ân chân thành tới quý Cha, quý Sơ, quý chức và cộng đoàn – những người đã đồng hành, nâng đỡ và yêu thương ca đoàn trong suốt 35 năm qua.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Antôn quan thầy, tuôn đổ muôn ơn lành trên quý Cha và toàn thể cộng đoàn, cách riêng là các ca viên Ca đoàn Antôn – Giáo xứ Hữu Quan, để mỗi người luôn được mạnh khỏe, bình an và đầy tràn hồng ân trong sứ vụ phụng sự Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát.

Ban Truyền Thông Giáo xứ Hữu Quan

Hình Ảnh: Trung SCV