Ngay từ sáng sớm, đoàn hành hương hân hoan lên đường, mang theo lời kinh, tiếng hát và niềm khao khát gặp gỡ Chúa. Chuyến đi không chỉ là hành trình về mặt địa lý, nhưng còn là hành trình của trái tim – trở về nguồn cội đức tin, nơi bao vị thánh đã ngã xuống vì Danh Chúa.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo, chính xứ Tân Kim đã giúp cộng đoàn thêm hiểu biết về Năm Thánh. Ngài mời gọi cộng đoàn thắp lên niềm hy vọng nơi Đức Kitô Phục Sinh – Đấng đã từ cõi chết sống lại để “ai tin vào Ngài thì có sự sống đời đời” (Ga 6,47).
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Đaminh Nguyễn Thế Hưng, chính xứ Kim Lai, mời gọi mọi người suy tư về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi như là mầu nhiệm của tình yêu, sự hiệp nhất và trao ban trọn vẹn.
Nhìn vào cuộc đời thánh thiện của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các Ngài không chỉ sống đạo một cách cá nhân, cho bằng sống trong tình hiệp thông với Hội Thánh và tình yêu của Ba Ngôi. Nhờ đó, các Ngài sẵn sàng hiến mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu ấy.
Thánh lễ khép lại với lời cầu nguyện hiệp thông theo ý Đức Giáo Hoàng cùng phép lành toàn xá.
Nguyện xin cho những ân sủng hôm nay trổ sinh hoa trái trong đời sống của từng gia đình, từng giáo xứ – để chúng con biết sống tử đạo mỗi ngày bằng niềm tin vững vàng, trái tim bao dung và tinh thần hăng say phục vụ Chúa và Giáo Hội.

BTT Gx. Đại Bát