Theo thông lệ, ngày Chầu Thánh Thể đầu tháng hôm nay (06/9/2024) được bắt đầu bằng Thánh lễ vào lúc 08 giờ, do cha Mát-thêu Nguyễn Văn Bình. CSSR, chủ sự. Sau đó, các hội đoàn đến từ các Giáo xứ nội thành luân phiên Chầu Mình Thánh Chúa.

Đỉnh cao của ngày Chầu đó là Thánh lễ Tạ Ơn, Kính Lòng Thương Xót Chúa do cha Tổng Đại diện Phê-rô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện đã nêu cao ý nghĩa của việc hành hương tại mảnh đất thấm đẫm máu đào như là trở về với cội nguồn của Lòng Thương Xót Chúa: “Các thánh Tử Đạo là những người đã cảm nghiệm một cách sâu sắc tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho các ngài”. Ngài ước mong cộng đoàn hành hương biết noi theo các vị Tử Đạo quê hương: cảm nghiệm lòng thương xót Chúa dành cho mỗi người, để từ đó, mỗi người hãy thi hành lòng thương xót đối với tha nhân.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã phác họa lại quan niệm về việc cầu nguyện và ăn chay của người Do thái, một lối tuân giữ lề luật nặng hình thức bề ngoài mà đã có lần Chúa Giê-su lên án: “các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp” (Mt 23,27). Chúa Giê-su không đến để bãi bỏ lề luật, nhưng Ngài đến để kiện toàn. Ngài làm mới lề luật ngang qua cung cách sống yêu thương và tha thứ của Ngài. Chính nơi Bí tích Hòa Giải, lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể nhất. Nơi đó chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Nơi đó chúng ta được hòa giải với Chúa và anh chị em. Để rồi khi bước ra khỏi tòa Giải Tội, chúng ta sống yêu thương và tha thứ cho nhau chính là lúc chúng ta đang sống tinh thần “rượu mới phải đổ vào bầu mới”.

Trước khi kết thúc phần chia sẻ, cha giảng lễ cầu chúc cho mọi người có được bình an của Chúa. Chúa đến với nhân loại không phải là để lấy đi những đau khổ, buồn phiền của cuộc sống. Đau khổ và buồn phiền là điều không ai có thể tránh khỏi khi sống ở thế gian này. Nhưng chúng ta hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa để xin Chúa ban ơn bình an của Chúa, nhất là khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống này.


Thánh lễ khép lại với lời cảm ơn của cha Quản hạt Hải Dương, cũng là cha Giám đốc Trung tâm Đền Thánh tới cộng đoàn hành hương và hết thảy mọi người đã tận tâm phục vụ trong ngày lễ. Cách riêng là cha Tổng Đại Diện, ngài hiện diện nơi đây trong tư cách thay mặt Đức Giám mục đến với Trung tâm Hành Hương của Giáo phận.


Ban Truyền Thông Đền Thánh HD

Một số hình ảnh khác