
Trước giờ lễ, cha Phụ tá Gioan Baotixita Phạm Quang Giáp đã hướng dẫn cộng đoàn bước vào giờ khấn Lòng Chúa Thương Xót. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những ý chỉ và lời nguyện xin của mỗi người, phó thác những thao thức, ưu tư và ước nguyện riêng trong tình thương của Ngài.

Cách riêng, cộng đoàn cầu nguyện cho những người đau yếu được Chúa chữa lành; cho những người góp sức tái thiết Đền Thánh luôn được nâng đỡ, ban bình an; và cho mọi ý nguyện được đẹp lòng Chúa.
Lúc 15h00 ngày 04/09/2026, trong niềm vui hội ngộ, cha Tổng đại diện Phê-rô Nguyễn Văn Nguyên đã chủ tế Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Trung tâm Hành hương Đền Thánh Tử đạo Hải Dương.
Cùng hiệp dâng Thánh lễ có quý cha đang phục vụ tại Đền Thánh và quý cha đến từ các giáo xứ lân cận. Tham dự Thánh lễ còn có đông đảo cộng đoàn hành hương từ nhiều nơi quy tụ về, tạo nên bầu khí sốt sắng, hiệp thông và chan chứa lòng mến nơi mảnh đất linh thiêng này.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng đại diện Phê-rô mời gọi cộng đoàn dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những ý nguyện riêng, cầu bình an cho các gia đình, nâng đỡ người đau yếu và những ai đang gặp khó khăn. Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho công trình tái thiết Đền Thánh, cho Giáo phận và cách riêng cho năm thầy chuẩn bị lãnh nhận chức Phó tế. Qua đó, mọi người cùng bước vào Thánh lễ với tâm tình sám hối và phó thác nơi Lòng Thương Xót Chúa.
Trong bài giảng, cha Tổng đại diện Phê-rô nhắc lại ý nghĩa của ngày thứ Sáu đầu tháng khi cộng đoàn quy tụ tại mảnh đất Năm Mẫu, nơi thấm đẫm máu đào các Thánh Tử đạo Hải Dương. Các ngài đã dùng chính cuộc đời và mạng sống để trung thành làm chứng cho Đức Kitô, nhắc mỗi người rằng đức tin không chỉ được thể hiện bằng lời nói, nhưng bằng một đời sống thuộc trọn về Chúa.
Từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 5, 33-39), cha nhấn mạnh rằng mọi sự mỗi người đang có, từ sự sống, đức tin, gia đình, sức khỏe đến công việc, đều là hồng ân được trao ban. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi biết tạ ơn và tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa. Chúa không chỉ nhìn thấy lỗi lầm hay những yếu đuối bên ngoài, nhưng luôn nhìn đến tận đáy lòng và mở ra cho con người con đường trở về.
Tiếp đó, cha giảng lễ gợi mở rằng Lòng Thương Xót Chúa cũng được mời gọi trở thành tình yêu được trao đi. Mỗi người có thể đem sự cảm thông, lời cầu nguyện, sự tha thứ và một cơ hội làm lại cuộc đời đến với những người đang đau khổ, cô đơn, bệnh tật hay gặp thử thách.
Khép lại bài giảng, cha mời gọi mỗi người mang Lòng Thương Xót Chúa trở về gia đình và cuộc sống thường ngày, để qua những việc làm nhỏ bé, trở nên nhịp cầu yêu thương và đem niềm hy vọng đến cho những người chung quanh.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Phụ tá Gioan Baotixita bày tỏ lòng tri ân cha Tổng đại diện Phê-rô Nguyễn Văn Nguyên đã dành thời gian hiện diện, chủ sự Thánh lễ và cầu nguyện cho cộng đoàn. Sự hiện diện của cha là niềm động viên, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Giáo phận dành cho Đền Thánh.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và niềm vui tạ ơn. Mỗi người ra về với tâm hồn bình an, thêm vững tin và phó thác, mang theo những ơn lành cùng lời chuyển cầu của các Thánh Tử đạo Hải Dương trong hành trình sống đức tin.
BTT Giáo xứ Hải Dương
