Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng tham dự giờ cầu nguyện và khấn Lòng Chúa Thương Xót. Trong bầu khí linh thiêng, mỗi người dâng lên Chúa những ý nguyện, thao thức và ước mong của riêng mình, phó thác cuộc sống trong tình thương và lòng thương xót của Ngài.

Cách riêng, cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận trong dịp mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, Quan thầy Giáo phận; đồng thời cầu nguyện cho các Linh mục trong Giáo phận đang tham dự kỳ tĩnh tâm năm, xin Chúa ban ơn sốt sắng, giúp các ngài canh tân đời sống và thêm nhiệt thành trong sứ vụ phục vụ đoàn chiên.


Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa được cử hành trọng thể lúc 15h00. Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại lời mời gọi của Đức Giêsu: mỗi người hãy trở nên như trẻ nhỏ, biết sống đơn sơ, khiêm nhường và đón nhận nhau trong tình yêu thương. Ngài cũng nhắc cộng đoàn về sự hiện diện và đồng hành của các Thiên Thần Bản Mệnh trên hành trình đức tin của mỗi người.

Trong ngày hành hương kính Lòng Thương Xót Chúa và những ngày đầu Tháng Mân Côi, cộng đoàn được mời gọi siêng năng lần Chuỗi Mân Côi, noi gương Đức Maria biết lắng nghe và sống Lời Chúa. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các Thánh Tử Đạo Hải Dương, mọi người phó thác cuộc sống nơi Chúa, xin Ngài ban bình an, sức khỏe và những ơn cần thiết cho mỗi người.

Trong bài giảng, cha chủ tế hướng cộng đoàn suy niệm về các Thiên Thần Hộ Thủ, những người bạn đồng hành được Thiên Chúa trao ban để bảo vệ và hướng dẫn mỗi người trên hành trình đức tin. Qua lời Chúa: “Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn”, cộng đoàn được mời gọi biết trân trọng phẩm giá của mỗi người, sống yêu thương, cảm thông và tha thứ, đồng thời biết tránh xa những điều làm tổn thương đến tình hiệp thông.

Cha cũng nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc hành hương: đó không chỉ là hành trình đến một nơi thánh, nhưng còn là hành trình của tâm hồn trở về với Chúa. Trong những ngày đầu Tháng Mân Côi, mỗi người được mời gọi siêng năng lần Chuỗi Mân Côi, noi gương Đức Maria lắng nghe và sống Lời Chúa; đồng thời noi gương các Thánh Tử Đạo Hải Dương, trung thành với Đức Kitô giữa những thử thách của đời sống.

Kết thúc bài giảng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, biết lắng nghe sự hướng dẫn của Thiên Thần Hộ Thủ, yêu mến Đức Maria và noi gương các Thánh Tử Đạo Hải Dương, để luôn trung thành với Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó thác. Mỗi người ra về mang theo niềm bình an, cùng lời nhắc nhớ về sự đồng hành của các Thiên Thần Hộ Thủ, tình yêu của Đức Mẹ Mân Côi và chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo Hải Dương. Ước mong những tâm tình của ngày hành hương sẽ tiếp tục được mỗi tín hữu mang vào đời sống thường ngày, để sống đức tin cách trung thành và trở nên chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa giữa lòng thế giới.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

BTT Gx Hải Dương