Ngoài các cộng đoàn hành hương quen thuộc của giáo xứ Hải Dương, Kim Lai và Tân Kim, ngày hành hương đặc biệt này còn lôi cuốn được nhiều khách hành hương đến từ nhiều nơi khác. Nhiều tín hữu đến đây bằng cách đi bộ để có trải nghiêm sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc hành hương. Bầu khí linh thiêng của những ngày cuối năm mang theo lời tạ ơn năm cũ đang dần khép lại dường như làm cho tâm tình ngày hành hương thêm thánh thiêng và sốt mến hơn.
Trước nghi thức hành hương, cộng đoàn đã được nghe cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo chia sẻ về ý nghĩa năm thánh cùng với những cách thức đón nhận ơn toàn xá. Nhiều cách đón nhận ơn toàn xá, nhưng thường thì thông qua các cuộc hành hương đến các địa điểm được bề trên ấn định.
Cha xứ Tân Kim đặc biệt lưu tâm cộng đoàn cần phải sống kiên nhẫn, bởi “kiên nhẫn vốn vừa là con đẻ của niềm hy vọng, lại vừa nuôi dưỡng niềm hy vọng”.
Nghi thức khai mạc hành hương khởi đầu tại Giếng thánh Giuse Khang theo thể thức cử hành Năm thánh. Ý nghĩa của cuộc hành hương đã được cha chủ tế Giuse ngỏ với cộng đoàn như là “hành trình thiêng liêng trở về với Chúa, và nhờ lãnh nhận ơn toàn xá mà thánh hoá bản thân”.
Tiếp theo là cuộc rước trang trọng với Thánh Giá đi đầu dẫn đưa cộng đoàn tiến về Nhà Nguyện Lòng thương xót. Niềm hy vọng của cộng đoàn được khơi dậy và thắp lên khi cùng nhau hướng về thập giá, cùng cất cao niềm xác tín: “Kính chào Thánh Giá, niềm hy vọng duy nhất của chúng con. Chúng con trông cậy nơi Thánh Giá Chúa. Chúng con không bao giờ thất vọng”.
Niềm hy vọng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống. Giá trị của hy vọng được cha giảng lễ làm nỗi bật, khi nêu lên hiện trạng thảm khốc của những kẻ thất vọng. Có những người vì thất vọng đã làm hại người khác và huỷ hại đời mình. Cha Đa Minh tiếp tục dẫn chứng bằng các nhân vật tiêu biểu trong Kính thánh về sự thất vọng và niềm hy vọng, như: Simon Phêrô và Giuđa Iscariốt, người “trộm lành” người “trộm dữ” … Hạnh phúc hay bất hạnh, buồn hay vui, chết hay sống dường như tuỳ thuộc vào niềm hy vọng hay không! Điều ấy cho thấy ý nghĩa của Năm thánh “Những người hành hương của hy vọng” mời gọi mỗi người hãy tiến bước.
Thánh lễ kết thúc trong lời cầu nguyện hiệp thông theo “ý Đức Giáo Hoàng” cùng lãnh nhận phép lành toàn xá. Việc tham dự đông đảo với bầu khí sốt sắng cùng với ơn toàn xá lãnh nhận, như lời cha chủ tế Giuse, đó là một kết thúc có hậu của năm cũ cho Trung tâm hành hương Đền thánh cũng như những ai tham dự ngày hành hương đặc biệt này. Ơn sủng thiêng liêng ắt hẳn sẽ góp cho niềm vui ngày tết được đong đầy và hướng tới mùa xuân mới với nhiều niềm hy vọng nơi Chúa Kitô.
BTT Trung tâm hành hương Hải Dương