Quán Toan, ngày 26 tháng 7 năm 2025
…Tôi đứng đó, trước cổng nhà để đón chào các bạn - những người trẻ đến từ trong và ngoài giáo phận, với vai trò của một người chị, một nữ tu Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng. Sự hiện diện của 80 thanh thiếu nữ mang nơi mình ước muốn bước theo Thầy Giêsu làm cho tôi trân quý và yêu mến các bạn cách sâu sắc.
Tôi và các bạn sinh ra trong những thế hệ khác nhau, bởi đó không dễ gì tôi nắm bắt ngay được “tần số dao động” trong suy nghĩ, lời nói và hành động của các bạn. Nhưng khi lắng nghe các bạn trò chuyện với chị Tổng Phụ trách Maria Phạm Thị Thoan, tôi đã đặt mình vào vị trí của các bạn. Tôi thầm cảm ơn các bạn rất nhiều, vì trong khi ngày nay, giới trẻ thường lãng quên Thiên Chúa, không tìm thấy hoặc tự đặt ra các giá trị và ý nghĩa của cuộc đời mình, thì các bạn đã chọn cho bản thân khoảng không gian và thời gian để lắng nghe tiếng Chúa, để phân định và lựa chọn hướng đi tương lai phù hợp với thánh ý Người; cách riêng, ơn gọi bước theo Người trong Hiệp hội của chị em chúng tôi.
Chắc hẳn các bạn vẫn nhớ như in những lời chia sẻ chân thành của cha Giuse Vũ Văn Khương, để rồi các bạn nhận ra rằng: nếu có ai xứng đáng để các bạn gọi là "Crush" đời mình (từ "crush" trong tiếng Anh – cách gọi của giới trẻ để chỉ người mình cảm mến đặc biệt), thì đó chỉ có thể là Chúa Giêsu. Người có vẻ đẹp của Tình yêu bị đóng đinh - một tình yêu không giữ lại điều gì cho riêng mình, nhưng hiến trọn vẹn cho người mình yêu; Người yêu các bạn đến mức chết vì các bạn; Người chọn các bạn ngay cả khi các bạn còn chưa biết Người; Người ở đó - âm thầm, kiên nhẫn, thuỷ chung, và chờ đợi các bạn. Và nếu Chúa Giêsu là Crush của cuộc đời các bạn, thì ơn gọi chính là việc các bạn bước vào một mối tương quan tình yêu với Người: Không chỉ ngắm nhìn từ xa, không chỉ ngưỡng mộ thụ động, nhưng là bước tới, đồng hành, gắn bó và thuộc trọn về Người trong Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng. Cũng giờ chia sẻ đó, các bạn đã được học cách để phân định ơn gọi thế nào cho đúng.
Những người trẻ thân mến! Các bạn hiểu rõ đời sống của chị em Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng. Chúng tôi luôn cố gắng mang niềm vui có Chúa đến cho người khác bằng chính đời sống mục vụ và dấn thân trong các sứ vụ tại bất cứ nơi đâu bản thân được sai đến. Chúng tôi luôn khao khát các bạn sẽ là người cùng chúng tôi bước đi trên con đường ấy, bởi vì các bạn là những người góp phần mang lại sức sống mới cho Giáo hội chúng ta, nhất là cho giáo phận Hải Phòng. Bởi đó, chúng tôi cũng tin những gì đang diễn ra nơi sâu thẳm tâm hồn các bạn khi chúng ta cùng nhau tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể... sẽ được Thiên Chúa biến đổi và chúc phúc.
Ngày tìm hiểu ơn gọi kết thúc, tôi không biết rõ mai đây, các bạn có chọn lựa nào cho cuộc đời. Nhưng ngày hôm nay, những dấu chỉ của sự gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ, niềm vui, sự yêu mến, hy sinh, sự rung động hay một chút suy tư của các bạn dù chỉ thoáng qua về lý tưởng sống đời thánh hiến cũng đủ khiến tôi thấy được tự do và thiện chí lớn lao nơi các bạn trước tiếng gọi của Thiên Chúa. Tôi cũng dám chắc với các bạn một điều rằng Thiên Chúa không bao giờ ngã thua trước tấm lòng quảng đại của các bạn, vì “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương”.
Tôi mến chúc các bạn luôn giữ trong mình một phong thái thật giống Đức Maria - Người Nữ Thừa Sai Tin Mừng, sẵn sàng “Xin vâng” để thực thi ý Chúa. Để rồi qua các bạn, con người thời đại được biết Chúa, đến với Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn.
Can đảm lên nhé, các bạn trẻ!
Dương Cầm - BTT Hiệp hội CĐMTSTM