
Mở đầu chương trình là giờ Chầu Thánh Thể do Cha xứ Phêrô chủ sự. Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết, xin Ngài soi sáng và ban ơn giúp mỗi người biết khiêm tốn nhìn lại đời sống, can đảm trở về với Chúa là nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót.

Tiếp nối chương trình là giờ chia sẻ của Cha Phanxicô Xaviê. Với lối nói chuyện gần gũi và sâu sắc, cha đã đặt ra một câu hỏi gợi suy nghĩ:
“Nếu có người cho chúng ta 50 tỉ đồng, chắc chắn chúng ta sẽ nhận. Nhưng nếu họ cho 50 tỉ với điều kiện ngày mai phải chết, thì chắc chắn không ai nhận. Bởi vì mạng sống là vô giá, không thể đổi bằng tiền bạc.”
Từ đó, cha mời gọi mọi người suy nghĩ rằng: chính Thiên Chúa là nguồn của sự sống, và Ngài không ngừng ban tặng cho chúng ta sự sống ấy qua các bí tích, đặc biệt là trong Thánh lễ. Tuy nhiên, nhiều khi con người lại dễ dàng lãng quên, bỏ bê việc tham dự các bí tích. Mùa Chay là thời gian Giáo hội nhắc nhớ mỗi người hãy trở về với Chúa – nguồn mạch sự sống – để đời sống của chúng ta được triển nở và sinh hoa trái trong Ngài.

Sau phần chia sẻ, các bạn trẻ cũng mạnh dạn trình bày những ưu tư và thắc mắc trong đời sống đức tin, và được cha giải đáp, hướng dẫn để sống trung thành hơn với Lời Chúa giữa những thách đố của đời sống hôm nay.


Buổi chiều được bắt đầu với nghi thức thống hối do Cha xứ Phêrô chủ sự. Đây là khoảng thời gian quý báu giúp các bạn trẻ và các gia đình trẻ xét mình, nhận ra những thiếu sót trong đời sống và trở về với Chúa qua bí tích Hoà giải.

Tiếp đó, Cha phụ tá Phêrô cùng cộng đoàn sốt sắng đi lại chặng Đàng Thánh Giá, bước theo hành trình thương khó của Chúa Giêsu trên đồi Gôngôtha, để cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu cứu độ của Chúa – Đấng đã vì nhân loại mà hy sinh chính mình trên cây Thánh Giá.

Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ tạ ơn. Trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê đã chia sẻ về cơn khát của người phụ nữ Samari trong Tin Mừng. Từ cơn khát thể lý và những khát vọng vật chất của con người, Chúa Giêsu đã dẫn người phụ nữ đến nguồn nước hằng sống – nguồn nước mà ai uống sẽ không bao giờ khát nữa, chính là ân sủng và sự sống đời đời nơi Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, các bạn trẻ và các gia đình trẻ ra về trong niềm vui và sự bình an, vì đã được giao hoà với Chúa và với nhau, được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Thánh Chúa.

Ước mong rằng, qua ngày tĩnh tâm, các bạn trẻ và các gia đình trẻ của Giáo xứ Chính Toà sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu mến và gắn bó với Chúa, là nguồn mạch của sự sống, để đời sống đức tin ngày càng lớn lên và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
BTT Gx. Chính Tòa











